Khi con tim bàng hoàng thức dậy
Bàn tay ai đặt lên trái tim hồng
Tôi như mơ thấy Hải Thượng Lãn Ông
Người thầy của trăm năm về trước.
Con tim ơi! Làm ta sống được
Nhờ bàn tay thầy thuốc trông nom
Từ viên thuốc của thầy và tiếng nói giản đơn
Không thể chết khi có thầy bên cạnh.
Tôi đứng dậy nở nụ cười kiêu hãnh
Nhìn thầy tha thiết trong mơ
Thầy cho tôi nụ cười và thức dậy hồn thơ
Khi tim tôi hồng lên máu đỏ
Tự hỏi lòng mình, nhờ ai đó?
Có phải thầy đã thức suốt đêm thâu
Vì một lẽ cứu người qua hoạn nạn
Tình lương y, vừa thầy vừa là bạn
Nhân thế ngàn đời nghĩa nặng ơn sâu.