Thứ Sáu, 11/10/2024 09:23 SA
Du xuân trên vịnh Xuân Đài
Thứ Sáu, 12/02/2016 17:34 CH

Đã thành lệ, cứ vào Mùng 5 Tết Nguyên đán, TX Sông Cầu lại tổ chức chuyến du Xuân trên vịnh Xuân Đài để mở đầu cho lễ hội Sông nước Tam Giang ngay sau đó (mùng 6 tết) và kéo dài sang ngày hôm sau với nhiều hoạt động lễ hội đặc trưng của miền biển như: hội thi đan lưới, bóng chuyền nam – nữ bãi biển, kéo co dưới nước, leo cột buồm, thả hoa đăng, hò bá trạo, hội thi người đẹp xứ dừa...

 

Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu Lâm Duy Dũng, cho biết: “Vịnh Xuân Đài có một vẻ đẹp mỹ miều, độc đáo, về mặt địa lý liên kết được với cả một cụm dang thắng khác như  gành Đã Đĩa, đầm Ô Loan tạo nên một tuyến du lịch biển thú vị. Địa phương đang nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch thân thiện, hấp dẫn, thu hút du khách thông qua các hoạt động du xuân, lễ hội truyền thống gắn bó với đời sống người dân miền biển”.

7 giờ 30 sáng, khi sương mù vừa tan, vịnh Xuân Đài hiện ra như một nàng tiên vừa thức giấc. Khách khắp nơi đổ về tập kết tại điểm dừng chân Astop, sau đó lên ca nô hoặc thuyền ngư dân để chuẩn bị cho chuyến du xuân. Vịnh khá rộng (khoảng 130,45 km2) với nhiều núi, đảo và bán đảo như Cù lao Ông Xá, mũi Đá Mài, mũi Tai Mã, hòn Mù U, hòn Nần, hòn Yến, Nhất Tự Sơn… tạo ra nhiều lớp không gian, cứ như những tầng mê cung. Những núi, đảo đều có những điển tích mang hơi hướng truyền thuyết, càng làm cho du khách thêm cảm giác thú vị khi lênh đênh giữa vịnh.

 

Vịnh Xuân Đài hiện ra như một bức tranh thủy mặc. Xa xa là rừng dừa xanh ngát, thấp thoáng làng chài và mặt biển lấp lóa ánh nắng ngũ sắc; những hòn, mũi quanh vịnh như một bức tranh đối xứng. Dưới lòng vịnh có những rạn san hô màu và rong biển mà không phải vịnh nào cũng có được.

 

Du khách thích thú khi du lịch trên vịnh Xuân Đài

 

Trên mặt vịnh, những vạt lưới rớ màu đỏ quạch giăng khắp, bờ bãi trở nên huyên náo, rộn ràng bởi những âm thanh cười nói của dân chài đang hăng say công việc giăng lưới, thả câu...

 

Sau khi du xuân, khách được hòa mình, trải nghiệm vào những hoạt động lễ hội truyền thống sông nước Tam Giang của người dân miền biển như: hội thi đan lưới, bóng chuyền nam - nữ bãi biển, kéo co dưới nước, leo cột buồm, thả hoa đăng, hò bá trạo, hội thi người đẹp xứ dừa... 

 

Một góc vịnh Xuân Đài

 

Vịnh Xuân Đài là nơi lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử của đất nước: Nơi ghi đậm chiến công đầu tiên của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đánh tan đội thủy quân của Nguyễn Ánh, mở ra triều đại Tây Sơn. Đây còn là nơi diễn ra hoạt động ngoại giao đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ dưới thời vua Minh Mạng, vào năm 1832, khi phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ mang theo thư của Tổng thống Andrew Jackson giao hảo thông thương. Vũng Lắm là thương cảng sầm uất ở miền Trung cùng với Hội An (Quảng Nam), Nước Mặn (Bình Định). Cũng nơi đây, trong thế chiến thứ hai, vào tháng 4/1945, tàu Hải quân phát-xít Nhật Bản tiến vào vịnh Xuân Đài đánh chiếm để làm bàn đạp tiến sâu vào đất liền, nhưng bị máy bay Đồng Minh bắn chìm. 

 

QUỲNH MAI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tìm lại một thời thơ Phú Yên
Chủ Nhật, 14/02/2016 11:00 SA
Dấu xưa
Thứ Bảy, 13/02/2016 18:00 CH
Hào khí Tây Sơn trong tiếng trống oai hùng
Thứ Bảy, 13/02/2016 13:00 CH
Lối xưa xe ngựa
Thứ Sáu, 12/02/2016 14:00 CH
“Cây kéo vàng” sắc xuân
Thứ Sáu, 12/02/2016 13:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek