Gần lắm nơi này “Biển Đông,
hải đảo” (*)
Xã đảo quê mình An Vĩnh là đây
Nhạn biển chập chờn
chao nghiêng đôi cánh
Trong hoàng hôn thuyền
lướt sóng ra khơi!
Núi và biển hiên ngang
hình Tổ quốc
Lý Sơn mênh mang sơn thủy
hữu tình
Nơi đây tổ tiên dùng nón làm thuyền cưỡi sóng vào đất liền dấy binh khởi nghiệp
Con cháu ngàn đời canh giữ biển quê hương
Đêm buông xuống Lý Sơn
huyền bí
Nghe oai linh từ mộ gió quân về
Hùng binh Hoàng Sa nặng lời thề non nước
Đến bây giờ con cháu mãi
khắc ghi.
-------------
(*) Tên chương trình đầu tư nguồn vốn của Chính phủ phục vụ dân sinh ở các hải đảo.