Thứ Hai, 07/10/2024 11:26 SA
Nhạc nhẹ Sao Mai 2007: Những cú lội ngược dòng ngoạn mục
Thứ Ba, 10/07/2007 08:27 SA

Không gào thét cũng chẳng nhảy nhót, cả ba thí sinh lọt vào chung kết xếp hạng là những người hát rất sâu lắng và biết cách xử lý ca khúc tinh tế.

“POP, JAZZ” THẮNG "ROCK, DANCE”

Phạm Hà Linh hát cuối cùng nhưng lại đoạt được số điểm cao nhất (9.48), giành vị trí quán quân trong đêm chung kết nhạc nhẹ. Cô nàng “lận đận” cuối cùng cũng đã có được kết quả như ý muốn. Phải đổi bài từ Tiếc nuối (Ngọc Đại) sang Cỏ và mưa (Giáng Son), hơi vất vả trong việc đi lại tìm bài, nhưng lại là điều kiện để Hà Linh thể hiện một hình ảnh khác với “chất” dân gian đương đại mà cô đã từng phô diễn ở các vòng ngoài. Hà Linh hát khá tinh tế, “cháy” và tạo được kịch tính, cho dù hơi phô.

070710--nhac-nhe.jpg

3 thí sinh xuất sắc dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2007

Thu Phượng cùng với Hà Linh được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký ở vòng chung kết, và Phượng đã cho thấy “sức nặng” của mình. Chọn hát một ca khúc mới trong Bài hát Việt (Dù anh không đến – Nguyễn Mạnh Cường) mang đậm chất Blue Jazz, cùng với bản phối rất hay, Thu Phượng hát khá nhuần nhuyễn và có những câu phiêu ấn tượng. Phượng còn may mắn là hát sau những thí sinh sử dụng tiết tấu mạnh, nên bài hát của Phượng lại là điểm “lặng” cần thiết khiến ban giám khảo cũng như các khách mời tại trường quay S1 hài lòng và dành cho cô thiện cảm.

0707010--Tran-Nghiep.jpg

Trần Hoàng Nghiệp

0707010--Pham-Linh.jpg

Phạm Hà Linh

070710--Thu-Phuong.jpg

Thu Phượng

Bất ngờ nhất đêm nay là Trần Hoàng Nghiệp. Từng “bị” xếp sau các kiều nữ trong những dự đoán, nhưng anh lại làm cú lội ngược dòng khi chọn ca khúc pop ballad duy nhất trong đêm thi. Cũng giống như Thu Phượng, Nghiệp như một nốt lặng trong một bản nhạc sôi động dễ gây cảm tình cho người nghe. Mặc dù hát còn khá non nớt và “nông” một ca khúc cần những sự trải nghiệm, nhưng anh lại có lợi thế là hát rõ lời, “sạch sẽ” và khá ngọt. Nghiệp đã lấy lại được “danh dự” cho nhạc nhẹ miền Nam khi mà cả Thủy Tiên và Thùy Dung đều đã bị loại nối gót các thí sinh hai đêm trước.

MỘT VÀI TIẾC NUỐI

Sự dũng cảm nào cũng có hai mặt, và người “chơi” bắt buộc chấp nhận chuyện đó. Nếu như Hiền Anh, Lê Anh Dũng, Phúc Tiệp (thính phòng); Thành Lê, Bùi Thu Huyền (dân gian), Thu Phượng (nhạc nhẹ) dám chọn những bài mới đi thi và đã thành công thì Y Garia lại thất bại. Thật khó để lý giải nguyên nhân trong lúc này, nhưng có thể thấy rằng anh đã không thật sự nổi bật so với các thí sinh khác dù anh hát khá tốt. Được các khách mời ở S1 khen nhưng trên thực tế, Y Garia còn thiếu những quyết đoán trong việc dàn dựng bài, khiến ca khúc của anh không tạo ấn tượng mạnh đối với ban giám khảo cũng như khán giả.

Thủy Tiên cũng đành dừng lại lần thứ 3 tại giải Sao Mai. Cả 3 lần Thủy Tiên đều lọt vào chung kết toàn quốc và lại ngậm ngùi “ra về”. Thật đáng tiếc bởi cô rất có tố chất và hát ngày càng tiến bộ. Theo dõi Thủy Tiên cả 3 lần thi (6 năm) thì thấy mỗi lần một khác, bản lình hơn, dày dạn hơn và “chín” hơn. Nhưng có lẽ khâu chọn bài của Tiên không ổn. Đá trông chồng đã quá nhiều người hát, đã vậy, Thanh Lam lại ngồi trong ban giám khảo nên chị hiểu rất rõ từng nốt, từng câu của ca khúc này. Thủy Tiên có lẽ đã thành công hơn nếu cô chọn một bài dạng Trái cam mặt trời (Nguyễn Cường) mà cô đã gây ấn tượng tốt ở vòng chung kết khu vực.

Có hai thí sinh nghiệp dư được đánh giá cao và các khách mời khuyên họ nên theo con đường ca hát chuyên nghiệp đó là Ngọc Quyên (Đà Nẵng) và Xuân Hương (Quảng Ninh). Công bằng mà nói, hôm nay Xuân Hương và Ngọc Quyên biểu diễn khá tốt, nhất là Xuân Hương với những câu “phiêu” dài hơi và khá “chuẩn” trên một bản phối khá khó hát. Ngọc Quyên chọn Niềm hy vọng (Hà Dũng) nhưng cách hát thì hơi giống Hồ Quỳnh Hương, tuy nhiên giọng hát của cô khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu.

NHỮNG ĐIỀU ĐỌNG LẠI

Đó là sự quan tâm của khán giả đối với thể loại nhạc nhẹ. Khán phòng Nhà hát Vinpearl hôm nay không còn ghế trống, khác hẳn với hai đêm trước, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của các “ngôi sao” nhạc nhẹ.

Các khách mời hôm nay “chê” rất nhiều, “soi” rất kỹ khiến nhiều khán giả ở nhà hát phàn nàn. Tuy nhiên, họ đã “chê” đúng và cần thiết phải như vậy. Showbiz là nơi đào thải rất khắc nghiệt và tính cạnh tranh rất gay gắt. Đã vậy, nhiều ca sỹ nhạc nhẹ lại sớm mắc bệnh “sao” và thường có những suy nghĩ rất trái ngược với những gì một nghệ sỹ cần có, chính vì vậy “khắt khe” với họ ở một cuộc thi lớn như thế này sẽ giúp họ nhận rõ vị trí của mình hơn. Sự động viên là cần thiết, nhưng cần phải có những sự góp ý, phê bình thẳng thắn để họ có thể nhận ra được những nhược điểm của mình.

Vậy là đêm chung kết nhạc nhẹ đã khép lại ba đêm tranh tài của ba phong cách âm nhạc. Sao Mai 2007 sẽ chỉ còn đêm xếp hạng cuối cùng được diễn ra vào lúc 20h ngày 15/7. Sẽ không còn những tranh đua quyết liệt và những kịch tính bất ngờ, bởi ít nhất thì các thí sinh đã đoạt được giải Nhì, tâm lý ấy sẽ khiến thí sinh biểu diễn thoải mái và hết mình hơn, và khán giả sẽ được thưởng thức một đêm phô diễn tài năng, nhiều hơn là một đêm thi chung kết.

Theo VNN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek