Đối với người yêu nhạc châu Á, cái tên Tata Yong không còn xa lạ. Sau những thành công liên tiếp trên quê hương Thái Lan, cô vừa có thêm một tin vui nữa: Ca khúc “I believe” của cô được chọn làm bài hát chính thức cho Asian Cup 2007.
Cô tên thật là Amita Marie Young, sinh ngày 14/12/1980 trong một gia đình có bố là người Mỹ và mẹ là người Thái. Ngay từ khi mới 11 tuổi, cô đã định hướng tương lai của mình: Trở thành ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng, sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” của Thái Lan. 14 tuổi, Tata Young ký hợp đồng với hãng GMM Grammy, tập đoàn giải trí lớn nhất Thái Lan. Album đầu tay “Amita Tata Young” bán được hơn 1 triệu bản trong 5 tháng đã đưa Tata trở thành “hiện tượng” của showbiz Thái.
Từ lần đầu xuất hiện trong làng âm nhạc năm 1995, tới nay số lượng đĩa của cô bán ra đạt hơn 12 triệu bản. Con số này đủ để Tata Young được mệnh danh là Britney Spears của Thái Lan.
Sau 9 năm toả sáng trên thị trường châu Á, năm 2004 cô cho ra mắt album tiếng Anh đầu tiên có tên “I believe” đạt doanh thu kỷ lục tại châu Á với 2 ca khúc rất thu hút là “Sexy, naughty, bitchy” và “I believe”. Cả 2 single này đều đạt được vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng của toàn châu Á. Riêng tại Nhật, album này được tiêu thụ hơn 300.000 bản, trở thành một trong những album bán chạy nhất trong năm 2004 tại đất nước hoa anh đào.
Trong năm 2006, album tiếng Anh thứ 2 của Tata “Temperature rising” đã được tung ra thị trường Mỹ và toàn thế giới, cũng đã nhận được những phản hồi tích cực của giới phê bình lẫn các fan yêu nhạc với 2 single “bốc lửa” là “El Nin-yo” và “Zoom”.
Bên cạnh những thành công trong âm nhạc, cô còn thử sức trong lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong các bộ phim “The red bike story”, “O-negative” và “Plai Tien”. Cô được bầu chọn là Nữ diễn viên xuất sắc nhất Thái Lan năm 1997.
Với những thành tựu nổi bật, Tata Young đã nhiều lần được tạp chí Elle của Thái và tạp chí Asiaweek bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt có ảnh hưởng nhất Thái Lan và châu Á và được tạp chí FHM bình chọn vào danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới năm 2007. Ngoài ra, các tạp chí của
Nhưng có lẽ niềm vinh hạnh lớn nhất của cô hiện nay là được trình diễn ca khúc “I believe” trong lễ khai mạc Asian Cup 2007 vào ngày 7/7.
TRỌNG HẢO