Từ khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, những đêm nhạc của ông đã trở nên quá quen thuộc. Live show liên quan đến Trịnh nhiều đến mức, người cả nghĩ có thể lo ngại về một sự bội thực. Thế nhưng, Phương
Tác phẩm của Trịnh Công Sơn nghiêng về những trắc ẩn số phận, nên dường như không cần những cuộc trình diễn ồn ào và phô trương. Do đó, để có một đêm nhạc Trịnh công phu mà không trống kèn phản cảm, đòi hỏi phải có ý tưởng thể hiện. Rơi lệ ru người qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn Phạm Hoàng
Tib Hoàng, cô cháu gái Trịnh Công Sơn là người đưa ra đề nghị một live show mang đậm tính cách và số phận cố nhạc sĩ tài hoa. Kết quả, một sân khấu đơn giản nhưng cực kỳ ấn tượng, vì ca khúc Trịnh Công Sơn được hát trên nền tranh vẽ của Trịnh Công Sơn. Sự kết hợp âm nhạc - hội họa càng chứng minh sức sáng tạo và dấu vết cuộc đời Trịnh Công Sơn để lại dương gian.
Những đoạn tùy bút của Trịnh Công Sơn được đọc lên gắn kết từng bài hát của ông. Có cả ca sĩ đang ăn khách như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Minh và cũng có những ca sĩ trẻ như Đức Tuấn, Đoan Trang, Nguyên Thảo và cả cô ca sĩ khuyết tật Thủy Tiên chưa một lần trình diễn trước đám đông rạo rực. Những giọng ca ấy không làm mới nhạc Trịnh, mà chỉ giúp khán giả cảm thấy gần gũi với Xin cho tôi, với Tuổi đá buồn, với Có một dòng sông đã qua đời…
Người được chờ đợi nhiều nhất trong đêm nhạc là ca sĩ hải ngoại Lệ Thu. Chị hát khá xúc cảm hai ca khúc Như cánh vạc bay và Nhìn những mùa thu đi. Vậy mà dường như vẫn chưa thỏa niềm đam mê, khi ca sĩ Quang Dũng vừa hát xong Hạ trắng, ca sĩ Lệ Thu lại bước ra sân khấu tiếp tục hát… Hạ trắng. Hát xong, ca sĩ Lệ Thu giải thích: “Khi vừa viết xong Hạ trắng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho tôi, nên bây giờ nghe Quang Dũng hát, đứng trong cánh gà tôi không chịu nổi!”
Rơi lệ ru người vừa nghe nhạc vừa xem tranh của Trịnh Công Sơn, bất chợt nhận ra một nét chung, dường như âm nhạc và hội họa đều ấm áp và phiêu bồng như nhau!
TUY HÒA