Rạp Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) đang công chiếu bộ phim Tèo em. Đã lâu lắm rạp Hưng Đạo mới có cảnh khán giả chen lấn nhau mua vé xem phim, đa phần là khán giả trẻ.
Đông đảo khán giả mua vé xem phim Tèo em - Ảnh: T.DIỆU
Tèo em là một bộ phim của đạo diễn Charlie Nguyễn kể câu chuyện về 2 anh em Tý (diễn viên Johnny Trí Nguyễn) và Tèo (diễn viên Thái Hòa) trong hành trình đi về Sa Đéc tìm lại tình yêu đã mất cho Tý. Hành trình này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Tèo không phải là một bệnh nhân tâm thần và là con nuôi trong gia đình Tý. Hành trình Sa Đéc “dở khóc, dở cười” đầy bất ngờ, thú vị do Tèo gây ra, tạo cho khán giả sự thích thú đặc biệt.
Khán giả Thanh Thảo ở phường 4, TP Tuy Hòa, chia sẻ: “Thái Hòa diễn quá đạt vai Tèo em. Nghĩ lại cái cảnh Tèo vật nhau với con cá sấu, rồi phóng ô tô qua cây cầu mà tôi không nhịn được cười. Đã lâu rồi tôi mới thấy có một bộ phim hay như thế”. Còn khán giả Hồng Quang ở phường 6, TP Tuy Hòa thì phân tích: “Kịch bản phim Tèo em được làm theo thủ pháp phim không cốt truyện và cái hay phơi bày ở các tình tiết nhỏ đầy thú vị, xâu chuỗi với nhau, cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối phim”.
Không chỉ mang đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái, phim Tèo em còn ẩn chứa thông điệp ca ngợi giá trị bền vững của gia đình, đề cao sự yêu thương chân chính. Ngoài các ngôi sao Thái Hòa, Johnny Trí Nguyễn, trong phim Tèo em còn có sự tham gia diễn xuất của người đẹp Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận.
Đạo diễn Charlie Nguyễn được khán giả mến mộ từ trước với hàng loạt các phim ăn khách như: Dòng máu anh hùng, Long Ruồi, Để mai tính… Có thể nói Tèo em là phim hài đáng xem nhất trong hàng loạt các phim hài tranh giải phim điện ảnh xuất sắc nhất tại giải Cánh diều vàng năm 2014.
TUYẾT TRẦN