Suyatno đã ở trên biển đúng 4 ngày sau vụ chìm phà kinh hoàng ở vùng biển Java (
Người đàn ông này vẫn không cầm được nước mắt dù đã tin chắc rằng mình được sống. (Ảnh: AP)
Với họ, đó quả là một phép lạ trong khi hàng trăm người đi cùng chuyến phà đã vĩnh viễn không trở về.
“Mặc dù đã kiệt sức, tôi không bao giờ buông tay khỏi đứa con”, Suyatno kể lại khi gặp được một đội cứu hộ hải quân tại giàn khoan dầu ngoài khơi, vốn là nơi trú ẩn cho nhóm người của ông suốt 4 ngày qua. Nơi này cách chỗ phà chìm đến gần 200 km. Chưa rõ bằng cách nào họ đến được giàn khoan.
Họ may mắn vớt được những phần bánh mì và lương khô của quân đội trôi dạt vào giàn khoan.
Cả nhóm người vừa được cứu sống dường như nói không nổi khi vào đến đất liền. Chỉ có đứa bé con của Suyatno vẫn cứ gào thét: “Mẹ đâu rồi, mẹ đâu rồi?” Không ai có thể trả lời câu hỏi của em. Mặc dù Suyatno cứu được con nhưng người vợ 27 tuổi của anh thì chẳng còn thấy nữa.
Chính quyền
Những người sống sót cho biết rất nhiều nạn nhân đã mắc kẹt trong chiếc phà, không thể ra ngoài được dù phải mất cả hai giờ đồng hồ, nó mới chìm hoàn toàn.
(Theo TNO)