Việc tìm kiếm xác chiếc máy bay chở khách Boeing 737-400 của hãng Adam Air bị rơi ngày 1/1 khi bay từ đảo Java sang đảo Sulawesi (Indonesia) vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày 3/1.
|
Tại một quầy vé ở sân bay Jakarta ngày 3-1, hãng Adam Air đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số trên chiếc Boeing 737-400 Ảnh: Reuters |
Ba lực lượng không quân, hải quân và lục quân Indonesia đã huy động 3 tàu chiến, 5 máy bay quân sự và đội quân cứu hộ hùng hậu, quần thảo suốt ngày quanh các khu vực miền núi Majene và Toraja thuộc đảo Sulawesi.
Cùng ngày, không lực Singapore đã cử một chiếc Fokker-50 để trợ giúp. Trong khi đó, thân nhân của các hành khách chiếc máy bay nói trên vẫn ngày đêm chầu chực tại sân bay Surabaya để ngóng tin. Rất nhiều người trong số họ đã đổ tới Makassar, TP lớn nhất của đảo Sulawesi cách Jakarta 1.400 km về phía Đông, vì thông tin trước đó cho rằng chiếc Boeing 737-400 đã rớt xuống nơi này. Dù các cơ quan chức năng đã đứng ra xin lỗi về những thông tin thất thiệt trên nhưng ngày 3/1, hầu hết những người có thân nhân bị nạn vẫn rất phẫn nộ. Họ cho rằng các lực lượng chức trách đã thật nhẫn tâm khi vội vã tung tin sai sự thật về một thảm họa.
Đến hơn 22 giờ tối qua, 3/1 (giờ Jakarta), mọi nỗ lực vẫn vô vọng. Mưa to và gió lớn cũng như địa hình thung lũng hiểm trở đã gây khó khăn rất nhiều cho các hoạt động tìm kiếm. Số phận 96 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn cùng xác chiếc máy bay Boeing 737-400 vẫn còn mờ mịt. Ngay cả các thành viên của lực lượng tìm kiếm cũng bắt đầu cảm thấy bực tức và chán nản.
Theo NLĐ