"Họ đe doạ chúng tôi, họ đe doạ sẽ giết chúng tôi’’. Đó là lời kêu cứu của một phụ nữ mà Taliban tuyên bố là một trong những con tin của chúng đã nói trong một cuộc thương thảo do phát ngôn viên của Taliban, Yousuf Ahmadi tổ chức.
Thân nhân của một con tin Hàn Quốc trao bức thư kêu gọi giúp đỡ. Ảnh AFP |
"Thật khó khăn, chúng rất nguy hiểm’’, người phụ nữ nói lúc bằng tiếng Anh, lúc bằng tiếng Dari. Người phụ nữ này nói tên nghe như Sing Jo-Hin, song không có cách nào xác định được cô có phải là một trong những con tin hay không.
"Hầu hết chúng tôi đều ốm’’, cô nức nở ’’Sức khoẻ của chúng tôi ngày càng tệ. Chúng tôi không thể ăn bất cứ thứ gì và cũng không ngủ được. Chúng tôi nhớ Hàn Quốc và gia đình’’.
Người phụ nữ kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc, Afghanistan, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Giáo hoàng Benedict XVI giúp đỡ.
Taliban đã bắt cóc 23 con tin Hàn Quốc vào ngày 19/7 và đã sát hại hai người. Nhóm vũ trang này đe doạ sẽ giết thêm nếu như ít nhất 8 thành viên của chúng hiện đang bị giam giữ không được thả tự do.
Tuy nhiên, một nhà thương thuyết Afghanistan đã loại trừ khả năng thả tù nhân vì cho rằng nó đi ngược lại với chính sách của Chính phủ nước này.
TRẦN KIÊN (VNN)