Dù là một “thánh sống” ở
Thánh sống Sajani trong lễ hội Hindu quan trọng nhất
Suốt một tháng qua cái tên Sajani được cả thế giới biết đến khi một số thầy tu dọa thu hồi chức danh “thánh sống” của Sajani sau khi cô bé tới Mỹ để quảng bá cho một bộ phim của Anh về cuộc sống của cô bé.
Tám năm trước các thầy tu Nepal đã phong cho Sajani làm “thánh sống” ở Bhaktapur, một vị trí mà hàng ngàn tín đồ đạo Hindu và đạo Phật ở đất nước Nepal này tôn sùng. Tuy nhiên một số thầy tu không hài lòng về chuyến đi tới Mỹ của Sajani, với lý do cô bé đã coi thường truyền thống được coi trọng từ ngàn đời nay. Họ cho biết sẽ có quyết định về số phận “thánh sống” của cô bé.
Trong khi đó, Sajani lại đang được thưởng thức những thú vui hàng ngày như bao đứa trẻ khác, chơi đồ chơi, búp bê và ăn mì ăn liền. Không mảy may biết đến những tranh cãi xung quanh chuyến đi của mình, cô bé có đôi mắt sáng ngời Sajani, trong bộ váy trắng xanh, vẫn đang mải mê với chiếc camera đồ chơi trên ghế sofa trong phòng ngủ của mình. Phòng của cô bé rất thấp, phải cúi khom người mới qua được cửa phòng để vào.
“Đây là Nhà Trắng”, Sajani chỉ vào một bức ảnh chụp cô bé ở thủ đô của nước Mỹ. Ở
HIỆN THÂN CỦA NỮ THÁNH KALI
Theo truyền thống về thánh sống có từ nhiều thế kỷ nay ở ba thành phố cổ tại thung lũng
Tại Bhaktapur, Sajani sống một cuộc sống bình thường với cha mẹ trong ngôi nhà chỉ cách quảng trường lịch sử Durbar có vài bước chân, giữa những con phố nhỏ hẹp được lát gạch đỏ.
“Tôi thật may mắn khi con bé được chọn làm “thánh sống””, bố của Sajani, ông Nuchhe Ratna Shakya năm nay 43 tuổi, cho biết. Ông ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn của ngôi nhà hai tầng làm bằng gỗ và gạch ở Bhaktapur, gần
Shakya đã kiếm được việc trong một nhà máy bánh kẹo sau khi con gái được phong làm “thánh sống”. Mẹ của Sajani cho biết cô bé sống như bao đứa trẻ bình thường khác, ngoại trừ “Con bé thích ăn mì ăn liền, bánh kẹo và thích chơi đồ chơi, búp bê”. Nó không được ăn thịt gà hoặc trứng. Nhưng thịt dê thì được phép. Và hàng ngày cô bé thường chơi cầu lông cùng với những người bạn hàng xóm ở trong sân trước nhà.
VAI TRÒ CỦA THÁNH SỐNG
Trong suốt hai tuần diễn ra Dasain, lễ hội Hindu lớn nhất Nepal, thường được tổ chức vào tháng 10, Sajani được mặc bộ quần áo màu đỏ và được ngồi trên một chiếc ngai sơn vàng có hình của hai con sư tử trên lưng ghế. Ngoài ra, mắt của cô bé cũng được tô màu đen đậm. Các tín đồ sẽ cúi lạy dưới chân “thánh sống” để được ban phước lành.
Một số nhà hoạt động vì nhân quyền đã chỉ trích phong tục phong thánh sống ở
Tuy nhiên, mẹ của Sajani khẳng định bà cảm thấy tự hào khi thấy con gái trong vai trò của một nữ thánh sống. Các thầy cô trong ngôi trường Sajani đang theo học cho biết, “nữ thánh sống” cũng như bao học sinh bình thường khác. “Sajani không bao giờ cãi nhau với các bạn khác. Cô bé khá nhút nhát nhưng lại rất sáng dạ”, một giáo viên dạy khoa học nhận xét.
Theo Reuters, DTO