Vụ va chạm trên trời giữa hai máy bay chiến đấu Mỹ hôm qua (11/6) trong một cuộc diễn tập khiến một máy bay bị rơi, chiếc còn lại hạ cánh an toàn, không ai bị thương nặng.
Phi công của chiếc F-15C đã thoát khỏi máy bay trước khi hai máy bay đâm nhau và đã được đưa tới bệnh viện quân sự, Jennifer Anton, một phát ngôn viên của căn cứ không quân Eielsin, gần Fairbanks cho hay. Phi công trên chỉ bị thương nhẹ.
Người lái máy bay còn lại, một chiếc F-16C, đã hạ cánh an toàn nhưng bị thương. Dường như, cánh của chiếc F-16 đã bị chiếc F-15 cắt cụt, phát ngôn viên trên cho biết.
Hiện chưa rõ chính xác điều gì đã gây ra vụ va chạm lúc 11h23 trưa hôm qua (giờ địa phương) trong cuộc diễn tập cách Fairbanks 144km về phía đông, thuộc Alaska. Một nhóm sĩ quan Không lực hiện đang điều tra vụ việc.
Justin Weaver, một phát ngôn viên khác của Eielson nói, "từ đằng xa, tôi nhìn thấy nó hạ cánh, trông có vẻ như không có gì bất thường". Cơ quan khí tượng quốc gia cho hay, vào thời điểm vụ va chạm diễn ra, trời có nhiều mây, đôi lúc mưa.
Vụ đâm nhau diễn ra tại khu liên hợp Pacific Alaska, bãi tập rộng 60.000 acre.
Chiếc F-15C trị giá 27 triệu USD tới từ căn cứ không quân Langley, chiếc F-16C từ căn cứ không quân Nellis, Nevada.
Cuộc diễn tập vừa qua có sự tham gia của hơn 1.400 binh sĩ từ Mỹ, Singapore và Australia. Đợt đánh trận giả này sẽ kéo dài tới 15/6, theo website của Eielson.
Theo VNN