Một vụ nổ súng trong nhà vào lúc 10 giờ 36 phút sáng ngày 10/6 theo giờ VN đã làm thiệt mạng sáu người và bị thương một bé gái hai tuổi tại một thị trấn nhỏ có tên Delavan phía tây nam thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin, Mỹ theo lời của viên cảnh sát trưởng Tim O'Neill tại đây.
Sáu người đã thiệt mạng bên trong ngôi nhà này sau một vụ nổ súng kinh hoàng - Ảnh: WTMJ
Cảnh sát đã tìm thấy xác các nạn nhân nằm ngổn ngang, trong đó có một bé gái hai tuổi bị bắn vào ngực đang nằm cạnh một chiếc xe đạp bên trong ngôi nhà này. Cháu bé này đã được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện ở
Lực lượng cảnh sát đã tiến hành phong tỏa hiện trường sau khi vụ thảm sát xảy ra. "Đây thật sự là một bi kịch kinh hoàng và là hậu quả tệ hại đã được dự đoán từ trước", ông James Brandenburg 57 tuổi, một người hàng xóm đã đứng cầu nguyện cho các nạn nhân bên ngoài căn nhà này cho biết.
Nơi xảy ra vụ thảm sát là một căn hộ cho thuê và thường xuyên trong tình trạng bị đổi người thuê nhà theo lời của ông Pete Brancheau 59 tuổi hiện đang sống gần đó. Ông thuật lại là đã nghe thấy sáu phát súng nhưng nghĩ là không có chuyện gì xảy ra vì trẻ em tại khu vực này thường xuyên chơi trò đốt pháo. Sau đó một phút, ông lại nghe thêm ba phát súng nữa. "Không khí hoảng sợ đã bao trùm khu vực sau khi vụ thảm sát xảy ra, nhất là một trong những nạn nhân là một bé gái chỉ mới hai tuổi. Thật kinh khủng và không thể tin nổi", ông Brancheau thêm vào.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ thảm sát - Ảnh: AP
Cảnh sát địa phương vừa tổ chức họp báo về vụ thảm sát này. Được biết, Delavan là một thị trấn đồng quê có 8.000 người sinh sống và cách thành phố
Theo TNO