Các quan chức
Thị trưởng Chittagong Manjurul Alam cho biết: "Một phần ba thành phố hiện chìm ngập dưới khoảng 1 mét nước. Thiên tai tác động đến hơn 1,5 triệu người dân".
Nước lũ làm ngập chìm một con phố ở thủ đô
Giao thông liên lạc trong nội thị tê liệt hoàn toàn. Mạng lưới điện thoại nối giữa thành phố với phần còn lại của đất nước bị ngưng trệ. Các chuyến bay tại sân bay quốc tế Shah Amanat của thành phố bị hoãn tạm thời. Cảng Chittagong, nơi tham gia tới hơn 90% hoạt động giao thương quốc tế của Bangladesh, cũng buộc phải ngưng hoạt động.
Theo các quan chức thuộc hội đồng thành phố và cảnh sát, lở đất đã chôn vùi hàng chục ngôi nhà ở những quận vùng đồi quanh
Giới chức trách thông báo ngoài 70 người thiệt mạng vì lở đất, 7 nạn nhân khác đã bị sét đánh chết ở hai quận phía bắc và phía tây thành phố. Nhiều người cũng đang mất tích sau khi một quả đồi đổ sụp một góc xuống một thị trấn lụp xụp. Những người bị thương đã được đưa tới viện chữa trị. Theo nhận định của ông Islam, các nhân viên cứu hộ có thể phải mất 24 giờ nữa mới tìm thấy toàn bộ thi thể của những người xấu số, vẫn còn bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát.
Chính quyền đã huy động hàng ngàn binh sĩ và lính cứu hỏa phối hợp với các đội cứu hộ dân sự triển khai công tác hỗ trợ vùng thiên tai. Những cư dân phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán có thể trú nhờ tại các đền thờ. Cơ quan chức khí tượng thủy văn dự đoán mưa rào sẽ vẫn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới khiến số người thương vong có thể tăng cao hơn.
Theo VNN