Thứ Ba, 08/10/2024 05:29 SA
Xót xa vị trí số 1
Thứ Sáu, 21/12/2012 08:00 SA

Theo kết quả bảng xếp hạng của FIFA tháng 12/2012, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 khu vực của mình với 251 điểm (tăng 7 bậc so với tháng 11). Không biết khi tiếp nhận thông tin này, những người làm bóng đá Việt Nam vui hay buồn, nhưng có một thực tế là thông tin ấy lại diễn ra trong thời điểm “nhạy cảm” khi Sin­gapore - Thái Lan quyết đấu để tranh ngôi vô địch khu vực.

 

Vị trí số 1 của bóng đá Việt Nam rõ ràng không thể xem thường, đơn giản là nó được tổ chức uy tín của bóng đá thế giới FIFA xếp hạng. Thế nhưng nếu lấy vị trí số 1 trên “bảng giấy” ấy để cân, đo, đong, đếm với Thái Lan và Singapore - những đội bóng 3 lần vô địch AFF Cup và đang quyết đấu để có được lần thứ 4 nâng cúp, qua đó thống trị bóng đá khu vực, thì rõ ràng đó là một sự so sánh khập khiễng.

 

Mà quên! Người hâm mộ và giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam lâu nay chẳng buồn quan tâm đến bảng xếp hạng FIFA. Theo họ, đó đơn giản là một dữ liệu để tham khảo chứ không phản ánh thực tế, năng lực, trình độ của một đội bóng. Về ý này, có người sẽ phản biện rằng vị trí số 1 của Tây Ban Nha trong làng bóng đá thế giới lâu nay là hoàn toàn chính xác. Vâng! Tây Ban Nha thì đúng rồi, vì họ ở gần nguồn sáng của bóng đá thế giới và nhất cử nhất động của họ FIFA đều nhìn thấy. Còn với vùng trũng như bóng đá Đông Nam Á, có lẽ FIFA “quên” không cập nhật dữ liệu, chứ tại AFF Cup 2012, đội tuyển Việt Nam có thắng được trận nào đâu mà điểm cứ lên vùn vụt.

 

Chẳng thà các quan chức FIFA đừng có xếp hạng số 1 bóng đá khu vực cho đội tuyển Việt Nam, chứ làm kiểu này khi dân tình lòng đang không yên với tình hình bóng đá nước nhà lại càng thêm xót xa. Ở góc độ nào đó, họ sẽ nghĩ rằng vị trí số 1 mà đội tuyển Việt Nam có được cũng đúng, nhưng là số 1 của sự khủng hoảng, chưa tìm được phương hướng phát triển bóng đá, chứ không phải là số 1 khi xét về thành tích.

 

Có lẽ chuyện bé cũng không nên xé ra to, bởi hiện nay chẳng còn ai có tâm trạng để quan tâm đến bảng xếp hạng của FIFA. Bóng đá Việt Nam còn những chuyện to lớn hơn ở phía trước và người hâm mộ đang rất mong chờ lời giải từ những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Chelsea đại thắng Leeds
Thứ Năm, 20/12/2012 16:40 CH
Bế tắc đến bao giờ?
Thứ Năm, 20/12/2012 07:53 SA
Cuộc chơi một chiều
Thứ Ba, 18/12/2012 08:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek