Thứ Tư, 09/10/2024 15:25 CH
“Hạt đậu nhỏ” tỏa sáng, M.U ngược dòng ngoạn mục
Chủ Nhật, 11/11/2012 10:49 SA

* Arsenal bị Fulham cầm hòa 3 - 3

Chơi suốt thời gian dài với lối chơi không có nét, M.U còn bị dẫn trước tới 2 bàn. Nhưng với sự tỏa sáng của  Javier Hernandez, người chỉ vào sân từ đầu hiệp 2, “Quỷ đỏ” đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 trước Aston Villa vào rạng sáng 11/11.

mu121111.jpg

Chicharito (áo trắng), với một hattrick, là người hùng quyết định thắng lợi nhọc nhằn, nhưng ấn tượng của M.U tại Villa Park.

Aston Villa trải qua 17 năm không thắng được M.U trên sân nhà nhưng các học trò của Paul Lambert đã rất tự tin trong trận đối đầu với đội đang đứng đầu bảng. Một lối chơi phòng thủ hợp lý cùng việc tận dụng các tình huống phản công sắc sảo, Villa lần lượt có 2 bàn thắng ở các phút 45 và 50.

Nếu chứng kiến hàng thủ thi đấu đầy chệch choạc trong suốt hiệp đầu tiên cũng như khoảng 10 phút đầu hiệp 2, có lẽ chẳng ai nghĩ M.U lại thoát hiểm ngoạn mục như vậy. Tưởng như sự trở lại của Cris Smalling và Rio Ferdinand sẽ giúp hàng thủ M.U thi đấu vững chắc hơn nhưng thực tế lại ngược lại khi hàng thủ lỏng lẻo liên tục đẩy “Quỷ đỏ” vào tình cảnh chống đỡ vất vả những pha vây hãm khung thành dồn dập của Aston Villa. 

Hậu quả là đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Smalling không thể theo kèm được Benteke, tạo cơ hội cho tiền đạo này căng ngang thuận lợi cho Weimann băng vào dứt điểm cực mạnh mở tỉ số cho Aston Villa trong sự ngỡ ngàng của thủ thành De Gea. 

Khi hiệp hai bắt đầu, khung thành thủ môn De Gea tiếp tục rung lên lần thứ hai sau pha phối hợp đẹp mắt như đá tập của các cầu thủ Aston Villa và người lập công vẫn là Weimann.  

Nếu Aston Villa giữ vững được thế trận như trong khoảng 55 phút đầu tiên, có lẽ Weimann đã là người hùng của đội chủ sân Villa Park. Đáng tiếc đây lại là đêm diễn của cầu thủ có biệt danh “Hạt đậu nhỏ” Javier Hernandez được thay cho Young đầu hiệp 2. 

Bắt đầu từ tình huống phá bẫy việt vị ở phút 58, thoát xuống nhận đường chuyền của Paul Scholes rồi tung cú sút đánh bại thủ thành Guzman, Chicharito đã mở đầu cho cuộc lội ngược dòng nghẹt thở của M.U. 

Phút 63, từ đường tạt bóng rất nguy hiểm của hậu vệ Rafael, Chicharito nhanh chân thoát khỏi sự kèm cặp của các trung vệ rồi tung cú dứt điểm rất nhanh, bóng chạm người Stevens bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Aston Villa. 

Hai bàn thắng trong vòng 5 phút của Chicharito đã khiến Aston Villa hoàn toàn mất phương hướng, ngược lại đẩy tinh thần các cầu thủ M.U lên cao độ. 

Liên tiếp các tình huống vây hãm khung thành thủ môn Guzman được tạo ra nhưng trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, hai lần tiền đạo người Hà Lan Van Persie đưa bóng chạm cột và xà sau những tình huống dứt điểm đẹp mắt. 

Dù vậy đến phút 87, chính Van Persie đã để lại dấu ấn với cú sút phạt đưa bóng đến đúng vị trí của Chicharito và người đồng đội có thể hình khá nhỏ bé này đã đánh đầu chuẩn xác, lần thứ ba buộc Guzman phải vào lưới nhặt bóng. 

Trong khoảng thời gian còn lại, dù được bù giờ đến 5 phút nhưng mọi nỗ lực tấn công của Aston Villa đều không thắng được thủ thành De Gea. 

Thua ngược 2-3 vì màn trình diễn quá xuất sắc của Chicharito, các cầu thủ Aston Villa đành ngậm ngùi chôn chân ở nhóm cuối bảng trong khi M.U có tuần thứ hai liên tiếp chiếm giữ ngôi nhất bảng với khoảng cách tạm thời nới rộng với Chelsea lên thành 4 điểm.

a121111.jpg

Tiền đạo Olivier Giroud đánh đầu ghi bàn quân bình tỉ số 3 - 3 cho Arsenal.

* Trước đó, ở trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trên sân Emirates, dù được đánh giá cao hơn nhưng Arsenal đã để cho Fulham cầm hòa với tỉ số 3 - 3.

Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Fulham diễn ra rất hấp dẫn với cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính. Các học trò của HLV Wenger nhập cuộc đầy hứng khởi và vượt lên dẫn 2 - 0 nhờ hai pha lập công của cặp tiền đạo O. Giroud và L. Podolski ở phút 11 và 23.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tiếp theo, Fulham vùng lên tấn công mạnh mẽ và bất ngờ ghi liên tiếp ba bàn để vượt lên dẫn 3 - 2. Trong các bàn thắng của Fulham có cú đúp của tiền đạo D. Berbatov (phút 29 và phút 67 trên chấm phạt 11m). Bàn còn lại do A. Kacaniklic ghi ở phút 40. Bàn gỡ hòa 3 - 3 của Arsenal từ pha đánh đầu của tiền đạo O. Giroud ở phút 69.

Đúng vào phút bù giờ thứ tư, Arsenal được hưởng quả phạt 11m nhưng M. Arteta sút quá lộ để thủ môn M. Schwarzer tung người cản phá. Với trận hòa này, Arsenal và Fulham cùng được 16 điểm tiếp tục nằm ở vị trí thứ bảy và tám trên bảng xếp hạng.

Kết quả các cặp đấu còn lại, Everton thắng Sunderland 2 - 1; Stoke City thắng Queens Park Rangers 1 - 0; Wigan Athletic thua West Bromwich 1 - 2; Reading hòa Norwich City 0 - 0 và Southampton hòa Swansea City 1 - 1.

Trên bảng xếp hạng, cả Everton và West Bromwich cùng được 20 điểm tiếp tục xếp ở vị trí thứ tư và thứ năm.

N. MINH (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tương lai nào cho bóng đá Việt Nam?
Thứ Bảy, 10/11/2012 07:45 SA
Làm ngay từ bây giờ
Thứ Bảy, 10/11/2012 07:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek