Thứ Năm, 10/10/2024 05:16 SA
Chung kết WTA Championships 2012:
Lên ngôi vô địch, Serena thiết lập kỷ mới
Thứ Hai, 29/10/2012 15:00 CH

* Del Potro đăng quang tại Basel mở rộng 2012

 

Serena Williams kết thúc một năm thi đấu xuất sắc bằng việc đánh bại Maria Sharapova 6/4, 6/3 trong trận chung kết WTA Championships 2012. Đây là lần thứ 2 trong năm nay hai tay vợt hàng đầu này có cơ hội đối đầu nhau và một lần nữa chiến thắng vẫn thuộc về cô em nhà Williams.

 

serena121029.jpg

Serena kết thúc một năm thi đấu đầu thành công với 7 danh hiệu lớn nhỏ.

Ở trận chung kết WTA Championships 2012, Serena Williams chơi đúng phong độ và đẳng cấp của mình và không cho Maria Sharapova có cơ hội “phá dớp” dù tay vợt xinh đẹp Nga thi đấu rất tập trung và với quyết tâm cao. Trong set 1, Sharapova có sự khởi đầu tốt khi dẫn 4-3. Tuy nhiên, Serena tăng tốc và giành phần thắng 6-4 bằng những pha giao bóng ăn điểm trực tiếp. Sang set 2, trên đà hưng phấn, tay vợt Mỹ tiếp tục có thêm 2 break để sớm kết thúc trận đấu bằng thắng lợi 6-3.

 

Với chiến thắng này, Serena kết thúc một năm thi đấu thành công với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, lập nên kỷ lục mới với 59 trận thắng, 4 trận thua cùng 7 danh hiệu giành được. Kể từ khi bị loại sớm của Roland Garros 2012, Serena đã có 31/32 chiến thắng, giành được chức vô địch Wimbledon, Olympic, Mỹ mở rộng và bây giờ là WTA Championships.

 

Serena chia sẻ sau khi đăng quang WTA Championships: “Có thể nói đây là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của tôi, dù năm 2002 tôi cũng gặt hái khá nhiều thành công. Tôi hy vọng sẽ duy trì được phong độ này trong năm 2013".

 

Ở tuổi 31, Serena Williams trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vô địch WTA Championships. Cùng với 2 lần đăng quang vào các năm 2001 và 2009, Serena Williams trở thành 1 trong 6 tay vợt nữ hiếm hoi đăng quang ở sân chơi này 3 lần. 5 người khác là Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles và Kim Clijsters.

 

Với 7 danh hiệu tại Charleston, Madrid, Wimbledon, Stanford, Olympic, Mỹ mở rộng và WTA Championships, Serena có mùa giải tốt thứ 2 trong sự nghiệp sau việc giành 8 danh hiệu năm 2002. Bên cạnh đó cùng với Victoria Azarenka, Serena lập nên kỷ lục về số tiền thưởng nhận được trong một năm lên đến trên 7 triệu USD, trong đó, chức vô địch WTA Championships giúp Serena Williams nhận được gần 1,3 triệu USD tiền thưởng.

 

Trong khi đó, đây là lần thứ 10 trong sự nghiệp của mình, Maria Sharapova không thể vượt qua được tay vợt người Mỹ sau 12 lần chạm trán nhau.

 

del121029.jpg

Tân vương của giải Basel mở rộng (Thụy Sĩ) Juan Martin Del Potro.

* Tại giải Basel mở rộng 2012 dành cho nam, hạt giống số 2 của giải Juan Martin Del Potro đã chính thức trở thành tân vương sau khi bất ngờ đánh bại tay vợt số 1 thế giới và cũng là ĐKVĐ Roger Federer với tỉ số 2-1 trong trận chung kết.

 

Del Potro nhập cuộc khá tự tin và tạo ra sức ép lớn về phía Roger Federer. Chính điều này giúp anh có được lợi thế bằng chiến thắng 6-4 trong set đầu tiên. Sang set 2, Federer vùng lên để tạo nên một thế trận cân bằng trước đối thủ người Argentina và vất vả giành được thắng lợi sau loạt tie-break “cân não”.

 

Bước vào set đấu quyết định, một lần Federer và Del Potro lại phải giải quyết bằng loạt tie-break. Tuy nhiên, lần này “tàu tốc hành” không duy trì được thể lực cũng như tâm lý, qua đó chấp nhận thua 7-3 và đành phải "nhường ngôi" cho Del Potro.

 

Hạnh phúc sau khi đăng quang tại Basel mở rộng, tay vợt người Argentina Del Potro cho biết: "Chiến thắng này là sự bất ngờ lớn đối với tôi. Ai cũng biết Federer là tay vợt xuất sắc nhất thế giới và các cuộc chạm trán với anh ấy luôn rất khó khăn. Tôi vô cùng hạnh phúc với chiến thắng này".

 

Chiến thắng này giúp tay vợt người Argentina chấm dứt chuỗi 6 trận không biết đến chiến thắng trước "tàu tốc hành" trong năm 2012. Đây cũng là lần đầu tiên Del Potro đăng quang ở giải đấu này.

 

federer121029.jpg

Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt của Federer.

Còn với Federer, thất bại này khiến anh trở thành cựu vương của giải đấu, đồng thời không thể có đươc lần thứ 6 đăng quang tại quê nhà Thụy Sĩ. Và càng bất ngờ hơn khi tay vợt Thụy Sĩ đưa ra quyết định sẽ không tham dự BNP Paribas Masters, giải Masters 1000 cuối cùng trong năm, sau khi sau trận thua nghẹt thở với Del Potro ở chung kết.

 

Federer cho biết trong cuộc hợp báo: "Tôi sẽ không tới Paris. Đây là quyết định duy nhất đúng đắn đối với tôi. Rõ ràng tôi cần phải chỉnh sửa thêm một vài vấn đề nhỏ của mình nếu muốn có phong độ tốt tại World Tour Finals. Tôi cần có thời gian chuẩn bị. Tôi rất thất vọng với kết quả này. Năm ngoái, tôi có một tuần tuyệt vời ở đây. Còn năm nay, tôi đã phá hỏng ở phút chót".

 

Thất bại ở chung kết Basel Open chưa khiến Federer mất ngay ngôi số 1, nhưng khả năng anh bị Djokovic lật đổ trong hai tuần tới là rất lớn.

 

M.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Gỡ gạc niềm tin
Chủ Nhật, 28/10/2012 08:57 SA
Stamford Bridge vẫn sẽ là màu xanh
Thứ Bảy, 27/10/2012 07:59 SA
Vòng 3 Europa League: Thất vọng Serie A
Thứ Sáu, 26/10/2012 10:45 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek