Chủ Nhật, 02/02/2025 11:53 SA
Tuyển Việt Nam thua tuyển Philippines 0-2:
Cơn địa chấn!
Thứ Hai, 06/12/2010 07:50 SA

Chưa bao giờ tìm được một thế trận tốt, thậm chí kiếm được một trận hòa trước Việt Nam trong những lần gặp nhau, vậy nhưng, tối 5/12, Philippines đã giành chiến thắng 2- 0 ngay tại Mỹ Đình - sân nhà của đương kim vô địch AFF Cup. Đó quả là cơn địa chấn!

 

tvmd101206.jpg

Cú đánh đầu mở tỉ số của Greatwich.

 

Với những gì Philippines đã thể hiện trong trận hòa trước đó với Singapore và việc họ “đổi máu” với 8 cầu thủ nhập tịch, rất nhiều người đoán biết rằng Việt Nam sẽ rất “khó xơi” đối thủ bình thường hay “lót đường” này. Thế nhưng, Việt Nam để thua, lại thua đến 2 bàn, là điều không ai nghĩ tới.

 

Trong trận đấu tối 5/12, đoàn quân của ông Calisto đã bế tắc trong việc tìm lối vào khung thành Philippines. Thành Lương, Vũ Phong và Tấn Tài không thể thực hiện được những đường chuyền có thể xuyên thủng hàng hậu vệ dày đặc và chắc chắn của Philippines. Các phương án tấn công biên, trung lộ, đánh bổng, tạt ngang vừa tầm… của các tuyển thủ Việt Nam đều bị các cầu thủ thể hình cao to của đối phương chặn đứng. Giao hẳn khu trung tuyến cho đội chủ nhà, Philippines dùng chiến thuật hết sức tập trung bảo vệ khung thành, phản công đơn giản bằng vài đường bóng dài và dường như biết trước sự kém cỏi của hàng hậu vệ Việt Nam, họ săn bàn tương đối dễ dàng. Trong một tình huống lên bóng khá đơn giản bên cánh phải, Greatwich đánh đầu cực đẹp mở tỉ số 1-0 cho Philipines. Hàng hậu vệ tuyển Việt Nam đã chủ quan để sổng Greatwich, trong khi thủ môn Hồng Sơn đã chọn sai vị trí, để tiền đạo Philippines đánh đầu kỹ thuật đúng mục tiêu.

 

Bị đối phương được cho là yếu hơn “bắn” thủng lưới trước, tuyển Việt Nam tiếp tục ào lên tấn công, nhưng càng tấn công đội đương kim vô địch AFF Cup càng cho thấy sự bất lực. Những quả sút xa của Minh Phương, Tấn Tài, Tài Em, Minh Phương đều không gây nguy hiểm gì cho thủ thành Etheridge bởi bóng đều bị chặn đứng bởi những đôi chân dày đặc của Philippines trong vòng cấm địa phía sân nhà. Một phần khác, thủ thành thuộc biên chế của CLB Fullham (giải Ngoại hạng Anh) đã chơi quá hay, quá xuất thần.

 

Kể từ đầu hiệp 2 đến cuối trận, tâm lý muốn san bằng tỉ số và giành chiến thắng dường như khiến cả con tim, khối óc của toàn bộ các cầu thủ trên sân của tuyển Việt Nam chỉ muốn lao về phía trước. HLV Calisto cũng đã tung hết “chiêu” khi lần lượt rút ra những cầu thủ tuyến phòng ngự để thay vào các đôi chân thiên hướng tấn công như Trọng Hoàng, Quang Hải, Sỹ Mạnh. Đây chính là hai nguyên nhân góp phần khiến Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 78, mặc dù có tới 4 cầu thủ áo đỏ trước khung thành Dương Hồng Sơn, nhưng họ vẫn không thể ngăn chặn cầu thủ Philip Younghusband nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Phippines. Đó cũng chính là giờ phút rất buồn đối với những con tim yêu bóng đá Việt Nam.

 

Ngoại trừ sự thiếu tập trung và khinh suất đối phương của hàng hậu vệ và thủ thành Dương Hồng Sơn, nhìn toàn cục Việt Nam vẫn chơi bài bản, áp đặt được thế trận. Tuy vậy, Philippines đã tính toán rất kỹ lưỡng và khắc chế được điểm mạnh của tuyển Việt Nam, khoét đúng vào tử huyệt nơi tuyến sau của đội quân ông Calisto và đã giành chiến thắng 2-0 “tâm phục khẩu phục”.

Một hình ảnh mới, một lịch sử mới đang mở ra cho bóng đá Philippines vốn bị coi như “có mà không có” trước nay. Chiến thắng của họ đã đẩy nhà đương kim vô địch, đội đã thắng tưng bừng đến 7-1 trước Myanmar trong trận ra quân, trở về mặt đất và đối diện với thực tại: khả năng bị loại ngay từ vòng bảng! Chỉ còn duy nhất một con đường là chiến thắng Singapore vào tối 8/12 mới có thể giúp đội quân Calisto vào bán kết. Đó là một nhiệm vụ đầy chông gai!

 

NHẬT HUY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thái Lan vẫn chưa biết thắng
Chủ Nhật, 05/12/2010 07:40 SA
Thể hiện đi, Bryan Robson!
Thứ Bảy, 04/12/2010 07:36 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek