Chủ Nhật, 02/02/2025 15:07 CH
17g30 hôm nay (4/12), Thái Lan – Malaysia:
Thể hiện đi, Bryan Robson!
Thứ Bảy, 04/12/2010 07:36 SA

Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Thái Lan dưới sự dẫn dắt của “huyền thoại sống” Bryan Robson, đội tuyển Thái Lan vừa có trận hòa đáng thất vọng trước Lào, đội bóng được đánh giá là “dưới cơ”. Trận gặp Malaysia chiều nay sẽ là cơ hội để ông thầy người Anh thể hiện rằng ông xứng đáng với “đồng tiền bát gạo” của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

 

tl101204.jpg

Tiền đạo Dangda (10) sẽ khai hỏa cho Thái Lan trong trận đấu chiều nay?

 

Sau trận hòa hú vía 2-2 trong trận đầu ra quân, HLV Bryan Robson lý giải rằng, các học trò của ông vẫn chưa có được thể lực sung mãn nhất cho giải đấu. Cách lý giải ấy có thể phù hợp khi đội tuyển của ông phải chạm trán với chủ nhà Indonesia hay Malaysia, những đội bóng ít nhiều tương đồng đẳng cấp, chứ không phải là một đội tuyển Lào ít tiếng tăm trên đấu trường khu vực. Không khó để nhận ra hạn chế của đội tuyển Thái Lan hiện nay, bóng được tập trung rất nhiều vào đội trưởng Chaiman, cầu thủ bị cho là quá già để gánh vác trọng trách điều phối khả năng tấn công của đội tuyển Thái Lan. Quyết định tin tưởng vào cầu thủ số 13 này có thể xem là canh bạc của HLV người Anh tại AFF Cup 2010. Và sau những gì mà Thái Lan đã thể hiện thật khó để nhiều người tin rằng, đó là một quyết định sáng suốt của một người từng có nhiều năm dẫn dắt các CLB hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh.

 

Dù cầm rất nhiều bóng trong trận hòa với Lào, nhưng các phương án tấn công của Thái Lan thường rất đơn điệu và hai bàn thắng mà họ có được là sự tỏa sáng của cá nhân Sarayoot chứ không phải là kết quả các đợt triển khai bóng rõ nét. Người đá cặp với cựu tiền đạo của Bình Định trên hàng công là Dangda cũng không để lại nhiều dấn ấn trên sân. Đó có thể xem là một thất vọng rất lớn nếu biết rằng người Thái rất kỳ vọng rằng tài năng của HLV người Anh sẽ giúp họ vươn lên tầm châu lục. Vì thế chỉ có chiến thắng trước Maylasia chiều nay, mới giúp ông HLV Bryan Robson lý giải với người hâm mộ bóng đá Thái Lan rằng, ông xứng đáng với mức lương 1,6 triệu USD/năm.

 

Trong khi đó, tình cảnh của Maylaysia cũng không có gì sáng sủa. Sau trận thua tan nát 1-5  trước chủ nhà Indonesia, các học trò của HLV Rajagobal bắt buộc phải giành chiến thắng mới có cơ hội đi tiếp tại AFF Cup 2010. Tuy nhiên, không may cho họ là Thái Lan đang rất cần chiến thắng. Nếu xét về đẳng cấp, Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn Maylaysia và nếu không có bất ngờ nào xảy ra, rất có thể Malaysia chính là đội bóng sớm chia tay AFF Cup. Niềm hy vọng duy nhất của HLV Rajagobal lúc này là các học trò của ông sẽ tạo ra bất ngờ như đã làm trước Olympic Việt Nam cách đây 1 năm tại SEA Games 25. Và với những bất ngờ liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, HLV Rajagobal có quyền tin vào một bất ngờ tiếp theo có thể xảy ra.

 

TRẦN NGÔ

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Đường còn dài lắm!
Thứ Bảy, 04/12/2010 07:30 SA
Khởi đầu hoàn hảo
Thứ Sáu, 03/12/2010 07:50 SA
Man City đi tiếp, Juventus bị loại
Thứ Sáu, 03/12/2010 07:45 SA
Mở “nút thắt”?
Thứ Năm, 02/12/2010 09:00 SA
Hãy sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam
Thứ Năm, 02/12/2010 07:40 SA
Hãy đá như năm 2008
Thứ Năm, 02/12/2010 07:35 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek