Chủ Nhật, 02/02/2025 12:00 CH
19g30 hôm nay (5/12) Việt Nam - Philippines:
Liều thuốc thử cho nhà vô địch
Chủ Nhật, 05/12/2010 08:00 SA

Niềm vui tràn ngập với chiến thắng ấn tượng trước Myanmar, nhưng hành trình bảo vệ ngôi vô địch vẫn còn rất dài phía trước. Vì vậy, thầy trò HLV Calisto cần giữ được đôi chân trên mặt đất để hướng đến chiến thắng thứ hai, khi mà Philippines không còn dễ bị bắt nạt.

 

giu101205.jpg

Đội tuyển Việt Nam sẽ giành trận thắng thứ 2 trước Philippines?

 

Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam đã lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau chuỗi trận không thành công. Khát vọng chiến thắng đã trở lại và sục sôi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chiến thắng hoành tráng trước Myanmar không có nghĩa là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã đạt đến độ hoàn hảo. Vẫn còn đó những điểm yếu có thể khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá bất cứ lúc nào.

 

Công bằng mà nói, trận đấu với Myanmar chỉ đẹp về mặt tỉ số. Đội bạn quá non nớt nên dễ dàng vỡ trận trước sức ép từ đội tuyển Việt Nam và hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình. Suốt cả trận đấu, chúng ta được hoàn toàn tự do chơi bóng theo ý mình, phô diễn tất cả sức mạnh mà không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào. Hàng công bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Hơn thế, những thoáng mất tập trung ở hàng phòng ngự khiến chúng ta suýt phải trả giá, minh chứng là bàn thắng gỡ hòa của Aung Kyaw Moe. Myanmar không tận dụng được những sơ sót ấy nhưng với một đội bóng sắc sảo hơn, mọi chuyện sẽ rất khác.

 

Anh Đức đã thay thế xuất sắc vai trò của Việt Thắng, nhưng Minh Phương mới là chìa khóa cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu với Myanmar, Minh Phương đã chơi suốt 90 phút. Nhưng càng vào sâu trong giải, vấn đề thể lực của Minh Phương nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung sẽ trở thành nỗi lo thực sự. Đoàn quân của HLV Tin Myint Aung nhanh chóng đánh mất thế trận và rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công được thầy “Tô” giăng sẵn. Bảy bàn thắng trong thế đối phương đã có tư tưởng buông xuôi không thể coi như bài test thực sự cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

 

Philippines lại là một câu chuyện khác. Giành lại một điểm ở những phút bù giờ từ Singapore, Philippines cho thấy họ không còn là kẻ lót đường tại đấu trường khu vực. Ở trận mở màn với Singapore trong thế trận bị dồn ép, họ cho thấy khả năng phòng thủ kiên cường đến mức nào, kiên trì theo đuổi các phương án tấn công, và họ đã được đền đáp xứng đáng. Lối chơi rắn, không ngại va chạm và nền tảng thể lực tốt của Philippines sẽ là bài toán không hề dễ dàng cho thầy trò Calisto.

 

Đối đầu với một đối thủ đầy bí ẩn như Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng. Tuy vậy, chỉ cần các chàng trai Việt giữ được đôi chân mình trên mặt đất, có thể hy vọng vào những chiến thắng tiếp theo. Không có được sự chuẩn bị tốt nhưng một khi đã thực sự nóng máy, hãy tin đội tuyển Việt Nam sẽ thẳng tiến trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

 

HÀ NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thái Lan vẫn chưa biết thắng
Chủ Nhật, 05/12/2010 07:40 SA
Thể hiện đi, Bryan Robson!
Thứ Bảy, 04/12/2010 07:36 SA
Đường còn dài lắm!
Thứ Bảy, 04/12/2010 07:30 SA
Khởi đầu hoàn hảo
Thứ Sáu, 03/12/2010 07:50 SA
Man City đi tiếp, Juventus bị loại
Thứ Sáu, 03/12/2010 07:45 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek