Vượt trội mọi thông số kỹ thuật, nhưng Thái Lan chỉ có được trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước
Thái lan (áo sáng) vẫn chưa thể chiến thắng tại AFF Cup 2010. |
So với trận đấu gặp Lào, HLV Bryan Robson đã có một vài thay đổi nhỏ trong đội hình xuất phát gặp
Ở trận đấu cùng ngày của bảng A, tuyển Lào sau khi hòa tuyển Thái Lan 2-2 trong trận đầu ra quân đã không thể tạo tiếp bất ngờ trước chủ nhà Indonesia. Thất bại 0-6 nhưng Lào vẫn còn cơ hội vào bán kết, nếu họ đánh bại
Được đặt rất nhiều kỳ vọng trong vai trò tiền vệ kiến tạo sở trường thay cho đàn anh Chaiman, nhưng Thonglao vẫn không để lại nhiều ấn tượng. Ngoại trừ những đường tỉa bóng ra hai biên khá ấn tượng, hầu hết những pha sút xa sở trường của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đều chưa trúng mục tiêu hoặc bị thủ thành Fahmi của
Sau giờ nghỉ, HLV Rajagobal mạnh dạn chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình chơi đôi công với Thái Lan, khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi đó, khác với hiệp 1, các cầu thủ Thái Lan thường xuyên sử dụng những cú sút xa để tìm kiếm bàn thắng, nhưng không một lần thành công. Pichitphong, Thonglao, Suchao liên tiếp thử vận may bằng những cú sút, nhưng thủ môn Fahmi vẫn vững vàng và bắt gọn. Cuối trận đấu, cả hai đội bóng đều tạo ra một số pha uy hiếp khung thành, nhưng tỉ số 0-0 không thay đổi cho đến hết trận.
Có thể nói chưa bao giờ người Thái lại khởi đầu một giải đấu cấp khu vực thiếu sức sống đến vậy. Chỉ giành được hai trận hòa sau hai trận đấu và phải đương đầu với đội chủ nhà
TRẦN NGÔ