Với sự tỏa sáng của tiền đạo Agu Casmir, Singapore đã giành chiến thắng 2-1 vào phút bù giờ cuối cùng trước Myanmar.
|
Các cầu thủ Singapore (trái) có chiến thắng quan trọng trước Myanmar. |
Do tính chất quan trọng của trận đấu, nên cả hai đội bóng Singapore và Myanmar đều nhập cuộc rất quyết tâm. So với trận thua đậm trước chủ nhà Việt Nam, HLV Tim Myint Aung đã thay đổi hơn 1/2 đội hình chính thức và đã phát huy hiệu quả khiến nhiều người bất ngờ. Phút 13, trong một đường lên bóng bên phía cánh phải, bóng được chuyền sệt vào cho Yan Paing để tiền đạo này làm động tác giả loại bỏ hàng phòng ngự cao to của Singapore, tạo điều kiện cho Khin Maung Lwin tung cú dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Hassan, mở tỉ số cho Myanmar.
Trong những phút tiếp theo, mặc dù rất nỗ lực, nhưng các cầu thủ đến từ đảo quốc sư tử tỏ ra bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự nhiều tầng của Myanmar. Trong khi đó, với lối chơi phòng ngự - phản công khá sắc sảo, các học trò của HLV Tim Myint Aung nhiều lần tổ chức được các đợt tấn công làm chao đảo hàng phòng ngự của Singapore. Những pha ăn miếng trả miếng của hai đội bóng tạo ra một thế trận sôi nổi trong những phút thi đấu tiếp theo. Tuy nhiên, Myanmar vẫn bảo vệ được tỉ số 1-0 trước khi trọng tài người Trung Quốc nổi hồi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp hai, HLV Avramovic đã cho thấy, vì sao giới mộ điệu bóng đá Đông Nam Á thường gọi ông là HLV “cáo già”. Với hai sự thay đổi người đặc biệt là sự xuất hiện của tiền đạo gốc Nigeria Agu Casmir, giúp hàng công của Singapore đã có một thế trận rất ấn tượng. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn từ đường chuyền của Juma’at Jantan Agu Casmir tận dụng ưu thế về thể lực và thể hình của mình để vượt qua các hậu vệ của Myanmar trước khi có đường chuyền như đặt để Duric dễ dàng đệm bóng cận thành chính xác, quân bình tỉ số 1-1 cho Singapore.
Sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ Singapore ào lên tấn công dồn dập, bởi họ biết rằng ở lượt đấu cuối họ phải gặp chủ nhà Việt Nam và khó có khả năng giành chiến thắng. Lần lượt Khairul Amri và Bin Khaizan uy hiếp khung thành của Si Thu Thiha, nhưng bóng tỉ số vẫn không được nâng lên cho Singapore. Trong thế trận phòng ngự - phản công, Myanmar cũng có vài cơ hội để ghi bàn thắng, đặc biệt là cú dứt điểm dội xà ngang của Yan Paing. Khi mà rất nhiều người nghĩ, thầy trò của HLV Avramovic chỉ có được một trận hòa, thì Agu Casmir đã xuất hiện đúng lúc sau đường chuyền của Duric, sút tung lưới Myanmar, ấn định chiến thắng cho 2-1 Singapore ỏ phút 90+3.
Với chiến thắng nghẹt thở này, thầy trò HLV Avramovic đã đặt một chân vào vòng bán kết. Trong khi đó, Myanmar đã chính thức bị loại sau hai trận thua trước Việt Nam và Singapore.
NGÔ NHẬT