Chủ Nhật, 09/02/2025 11:55 SA
Trận chung kết World Cup 2010:
Tây Ban Nha – Hà Lan 1-0: Lịch sử gọi tên Tây Ban Nha
Thứ Hai, 12/07/2010 11:10 SA

Tây Ban Nha đã trở thành chủ nhân của ngôi vô địch World Cup 2010 sau 120 phút kịch tính đến nghẹt thở của trận chung kết lịch sử nhờ bàn thắng duy nhất của người hùng Andres Iniesta ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, diễn ra rạng sáng nay (12/6) trên sân Soccer City (thành phố Johannesburg, Nam Phi).

 

dq100712.jpg
Đội trưởng Casillas nâng cao chiếc cúp vô địch.

 

Hà Lan đã 3 lần lọt tới chung kết World Cup tính đến thời điểm này, còn Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên họ có tên ở trận chung kết của World Cup. Năm 2010 là dấu son lịch sử của đội bóng xứ sở “bò tót” khi lần đầu tiên ghi tên mình trên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới.

 

Vẫn là sơ đồ 4-5-1, từng thắng Đức 1-0 ở trận bán kết, HLV Vicente Del Bosque đã sử dụng những quân bài tốt nhất trong đội hình. Đúng như nhận định trước trận đấu, Tây Ban Nha chơi chủ động, đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao ngay khi bước vào trận đấu và liên tục gia tăng sức ép về phía Hà Lan.  Bên kia chiến tuyến, Hà Lan chủ động đá chậm và ưu tiên sự chắc chắn lên hàng đầu, tận dụng mọi sơ hở của đối phương để tìm bàn thắng. Nhưng với sự đồng đều ở tất cả các vị trí của Tây Ban Nha thì rất khó để Hà Lan có thể tìm được khoảng trống ở hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

 

Lối chơi pressing và không ngần ngại tạo ra một áp lực nhất định lên phần sân đối phương, ngay ở phút thứ 4, đội quân của Del Bosque đã có một cơ hội rất tốt để mở tỉ số từ pha đánh đầu kỹ thuật của Ramos, rất may thủ thành Stekelenburg đã chủ động trong tình huống này, bay người cứu thua cho Hà Lan. Liên tục bị ép sân, Hà Lan chủ động chơi chậm và sẵn sàng đối mặt với những sóng gió không và chờ đợi những pha phản công. Không có nhiều những pha hãm thành tạo ra, Hà Lan chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định. Tuy chưa thể thành công với lối chơi này song cũng ít nhiều mang lại sự tự tin cho các học trò của Marwijk và giúp cho trận đấu diễn ra tương đối cân bằng ở những phút cuối của hiệp 1. Phút 37, Hà Lan phối hợp đá phạt góc, trong tư thế trống trải hậu vệ Mathijsen lại sút trượt bóng. Phút cuối của hiệp 1, Robben tung cú sút bằng chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm, bóng đi thẳng vào góc gần, song Casillas xuất sắc tung người người đẩy bóng.

 

Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn duy trì sức ép lên phần sân Hà Lan, tận dụng thời điểm mà đối thủ chưa kịp ổn định đội hình để tung ra những pha hãm thành dồn dập. Nhưng Ramos, Puyol rồi Villa đều bỏ lỡ các cơ hội chuyển thành bàn, đặc biệt là Villa. Tấn công nhiều nhưng lại không tìm được bàn thắng, Tây Ban Nha suýt chút nữa phải trả giá sau sai lầm của hàng phòng ngự, từ pha chọ khe thông minh của Sneijder, Robben rất nhanh thoát xuống đối mặt với Casillas ở phút 59. Tuy nhiên, cú dút điểm của Robben lại không thắng được chân của  Casillas.

 

Những phút sau đó, Tây Ban Nha dâng cao đội hình với mục đích kiếm tìm bàn thắng để quyết định trận đấu, tiếp tục tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Nhưng ý đồ ĐKVĐ châu Âu suýt chút nữa đã phải trả một cái giá rất đắt khi Robben bất ngờ tăng tốc độ thoát ra khỏi sự đeo bám của cả Puyol lẫn Pique để đối mặt với Casillas. Một lần, thủ quân của Tây Ban Nha chơi chắc chắn khi băng ra ôm gọn trái bóng trong chân của đối phương.

Không thể có được bàn thắng, trận chung kết World Cup 2010 đã phải bước vào quãng thời gian đá thêm hai hiệp phụ. Và Tây Ban Nha như thường lệ vẫn là đội mang đến những phút thót tim cho đối thủ. Trong hiệp phụ thứ 1, khá nhiều cơ hội tạo ra nhưng lần lượt Fabregas, Navas đều dứt điểm không thành công. Ở phút thứ 5 của hiệp phụ thứ 2, Hà Lan gặp bất lợi khi chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân do trung vệ Heitinga nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi với Iniesta trước vòng cấm. Với lợi thế hơn người, Tây Ban Nha không ngừng dâng cao tấn công và họ đã thành công khi có được bàn thắng ở phút 117. Từ đường chuyền chính xác của Fabregas, Iniesta phá bẫy việt vị và tung cú sút về góc xa ở cự ly gần đánh bại thủ môn Stekelenburg.

Quãng thời gian còn lại là không đủ để Hà Lan tạo lên bất cứ một bất ngờ nào. Lần thứ 3 liên tiếp họ lỗi hẹn với trận chung kết trong khi Tây Ban Nha đã chính thức trở thành nhà vô địch, tân vương mới của bóng đá thế giới.

 

M.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tạm biệt World Cup 2010 – thơ ĐINH LĂNG
Thứ Hai, 12/07/2010 10:00 SA
Thời của tuyến giữa
Thứ Hai, 12/07/2010 07:30 SA
Tôi vẫn ước mơ
Thứ Hai, 12/07/2010 07:10 SA
Những người muôn năm cũ
Chủ Nhật, 11/07/2010 17:06 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek