Chủ Nhật, 09/02/2025 11:24 SA
Tôi vẫn ước mơ
Thứ Hai, 12/07/2010 07:10 SA

Cứ đến mỗi kỳ World Cup, trong đầu tôi luôn lẩn quẩn một câu hỏi: Tại sao mình và nhiều người khác lại dành cho bóng đá sự đam mê cuồng nhiệt đến vậy? Từ nhỏ đến lớn, chẳng khi nào tôi đụng đến trái bóng. Một phần vì không có sức khỏe, phần vì bố mẹ hay lo sợ con sẽ bị các chấn thương. Do vậy, tôi chỉ có thể tự trả lời câu hỏi trên bằng cách liệt kê các ngôi sao hàng đầu, các đội bóng lớn, những ảnh hưởng của bóng đá đối với chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội… Nhưng vượt lên tất cả, nhiều người (trong đó có tôi) xem World Cup như là cách để bộc lộ ước mơ của mình...

 

Nhà có bốn thành viên, ai nấy đều tất bật với công việc, hiếm thấy những bữa cơm mà các thành viên trong gia đình có mặt đông đủ. World Cup đến, không khí trong nhà trở nên đầm ấm hơn bởi đến giờ bóng lăn, bốn người có mặt đầy đủ trước màn hình tivi. Bốn thành viên theo dõi World Cup với bốn niềm vui, suy nghĩ, chiêm nghiệm khác nhau. Vào thời gian nghỉ giữa hai hiệp, em gái tôi bất chợt nói: Con mơ ước sẽ có ngày World Cup được tổ chức ở Việt Nam. Còn ba mẹ và anh thì sao? Tôi nhanh nhảu trả lời:  Mong cho đội tuyển Việt Nam sẽ là một trong ba mươi hai đội bóng tranh tài tại World Cup 2020! Mẹ tôi ước mơ khiêm tốn: Trong số các trọng tài làm nhiệm vụ tại đó, có một là người Việt Nam là ngon rồi! Ba tôi lại càng thực tế hơn: Ba chỉ muốn thấy một vài cầu thủ có dòng máu Việt được chơi ở vị trí chính thức trong các đội bóng nước ngoài.

 

Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa ra khỏi vùng trũng của bóng đá thế giới. Nhưng xem World Cup 2010, tôi thấy một thực tế là khoảng cách trình độ giữa các đội đã thu hẹp đáng kể, các anh tài châu Á ít nhiều đều gây tiếng vang cho bóng đá châu lục. Hàn Quốc quá kém may mắn nên thua Uruguay, Nhật Bản thậm chí còn chơi ngang ngửa với Hà Lan – đội đã vào chung kết. Còn đội Úc sau một khởi đầu đáng quên đã kịp đánh bóng tên tuổi bằng hai trận đấu đáng nhớ trước GhanaSerbia. Bốn đội vào sâu trong giải là Đức, Uruguay, Hà Lan và Tây Ban Nha đều dựa trên lối đá rất khoa học: phòng thủ chặt chẽ nhưng phản công hiệu quả và chờ đợi sự đột biến đến từ các cá nhân xuất sắc. Đây là điều mà bóng đá nước ta có thể học hỏi và áp dụng rất tốt. Nếu làm được như vậy, trong tương lai không xa, đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng sẽ góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

 

World Cup 2010 đã kết thúc, cúp vàng vô địch đã có chủ. Nhưng tôi vẫn ước mơ…

 

XUÂN HUY 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tạm biệt World Cup 2010 – thơ ĐINH LĂNG
Thứ Hai, 12/07/2010 10:00 SA
Những người muôn năm cũ
Chủ Nhật, 11/07/2010 17:06 CH
Nghịch lý cầu trường
Chủ Nhật, 11/07/2010 07:07 SA
Xavi, Sneijder - “chìa khóa” thành công
Thứ Bảy, 10/07/2010 16:07 CH
Bi kịch
Thứ Bảy, 10/07/2010 13:07 CH
Paul ơi!!!
Thứ Bảy, 10/07/2010 07:07 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek