Chiếc huy chương đồng mà thầy trò HLV Joachim Loew giành được tại World Cup 2010 không những là lời chia tay đầy cảm xúc, mà còn là một sự thách thức đối với các đội bóng tranh tài tại Euro 2012 và World Cup 2014.
Sau World Cup 2010, người Đức có một thế hệ cầu thủ rất triển vọng như Mueller
NGƯỜI ĐỨC VÀ LỜI CHIA
Thêm một lần nữa, người Đức lại góp mặt trong một trận đấu được đánh giá là hay và kịch tính nhất tại World Cup 2010. Trong trận tranh hạng ba, đội tuyển Đức và Uruguay đều thể hiện hết mình như một lời chia tay đẹp, cũng như kết thúc một kỳ World Cup mà cả hai đội bóng này đều nhận được những lời đánh giá “có cánh” từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Một lần nữa, dàn cầu thủ trẻ của HLV Joachim Loew giành chiến thắng, nhờ sự cố gắng và bản lĩnh. Mặc dù các học trò của HLV Joachim Loew chỉ về đích với vị trí thứ ba, nhưng nếu hỏi đội bóng nào gây ấn tượng mạnh nhất với người hâm mộ bóng đá tại World Cup 2010 thì dễ dàng nhận được câu trả lời: đội tuyển Đức. Không được đánh giá cao trước giờ bóng lăn nhưng tập thể ấy đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công mê hoặc người xem và góp phần giúp cho một kỳ World Cup thêm thú vị với những bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
Vẫn có chút gì đó tiếc nuối khi người Đức gục ngã trước Tây Ban Nha ở trận bán kết, nhưng nếu xét một cách thấu đáo thì “cỗ xe tăng” có quyền tự hào về những gì mà mình đã làm được tại giải đấu năm nay. Và đó là nền tảng vững chắc cho người hâm mộ bóng đá Đức vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước với thế hệ của những Mesut Ozil, Thomas Mueller, Sami Khedira…
Sau khi khép lại giải đấu với chiếc huy chương đồng, tiền vệ Schweinsteiger thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi đã không thể hoàn thành giấc mơ vàng như người hâm mộ mong đợi và vẫn còn một số hạn chế trong lối chơi, nhưng nếu nhìn về tương lai, chúng tôi vẫn có thể làm được nhiều điều thú vị”.
SỰ THÁCH THỨC CỦA TƯƠNG LAI
Chào những người trẻ tuổi với lối chơi đầy nhiệt huyết, chào một tập thể biết chiều lòng người hâm mộ và hẹn gặp lại họ tại đấu trường Euro 2012. Biết đâu trong những ngày tháng 7/2014, Ozil và các đồng đội của anh lại thể hiện màn trình diễn ấn tượng hơn những gì họ đã làm trên đất Nam Phi.
Sau khi Đức thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2010, đội trưởng Philipp Lahm đã phát biểu trước giới truyền thông rằng, đội tuyển Đức sẽ không ăn mừng nếu họ kết thúc giải với vị trí thứ ba. Lý do mà hậu vệ cánh phải của “cỗ xe tăng Đức” đưa ra là anh và các đồng đội cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc về việc vì sao hai lần tham dự đấu trường World Cup, đội tuyển Đức đều chỉ nhận được huy chương đồng và một lần thất bại tại trận chung kết Euro 2008.
Độ tuổi trung bình của đội tuyển Đức hiện nay là 23,8 và đây là một trong những đội bóng trẻ nhất World Cup 2010. Mesut Oezil mới chỉ bước sang tuổi 21 và hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Bastian Schweinsteiger 25 tuổi và vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Ngoài ra, đội tuyển Đức còn có Thomas Mueller, gần 2 tháng nữa mới bước sang tuổi 21. Như vậy, sẽ không ngoa khi cho rằng tương lai của bóng đá thế giới sẽ thuộc về người Đức. Vì khi ấy, những ngôi sao trẻ của đội tuyển Đức bây giờ sẽ trưởng thành, khôn ngoan và bản lĩnh hơn trước mọi đối thủ, thay vì tỏ ra sợ hãi như đã thể hiện trước Tây Ban Nha ở trận bán kết.
Tuy nhiên, đó cũng là thách thức cho HLV Joachim Loew. Với những gì đã thể hiện, tập thể trẻ tuổi của bóng đá Đức làm cho giới chuyên môn và người hâm mộ liên tưởng nhiều đến CLB Arsenal (Anh) với sự tương đồng khá lớn về lối chơi, con người và thậm chí là trên băng ghế huấn luyện. HLV Joachim Loew và Arsene Wenger là những người tiêu biểu cho sự cách tân và sở thích dùng những người trẻ trong từng trận đấu, với mong muốn để họ tích lũy kinh nghiệm, dần trưởng thành. Tuy nhiên, trong 5 mùa bóng đã qua, CLB Arsenal chẳng làm được gì ngoài việc mang lại sự thất vọng. Vì thế, theo giới chuyên môn, HLV Joachim Loew nên tỉnh táo trước những “gam màu rực rỡ” của các cầu thủ trẻ và cần có hoạch định chuyển giao hợp lý giữa thế hệ của Miroslav Klose, Arne Friedrich và các thủ trẻ của đội tuyển Đức như Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller.
Nếu thành công trong việc chuyển giao đó, tuyển Đức sẽ tránh được vết xe đổ của Arsenal và nhanh chóng trở thành một thế lực thực sự của bóng đá thế giới trong tương lai gần.
NGÔ NHẬT