Chủ Nhật, 09/02/2025 11:52 SA
Những người muôn năm cũ
Chủ Nhật, 11/07/2010 17:06 CH

Từ khi tình nguyện làm tín đồ túc cầu, những đội bóng Âu mà tôi ghét nhất là Italia, Đức…Họ đã phô diễn thứ bóng đá chậm chạp. Phòng ngự là chủ yếu. Đổ bê tông làm chán nản đối phương và người thưởng lãm. Từ thuở ấy, màu da cam mạnh mẽ và rực rỡ đã quyến rũ tôi.

gullit-100711.jpg

Huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit. - Ảnh: Ruudgullit.net

Biệt danh “Cơn lốc màu da cam" gắn liền cùng tuyển Hà Lan từ Euro 1988 với những cái tên đã đi vào lịch sử như Marco Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Koeman, Van Tiggelen…Lần lượt đánh bại Ireland (1-0), Anh (3-1), ở vòng bảng, hạ Đức (2-1) ở bán kết, cơn lốc da cam đã đánh bại Liên Xô (2-0) để đăng quang ngôi vô địch châu Âu.

Sự quyến rũ của cơn lốc và triết lý bóng đá tổng lực của người Hà Lan đã làm say đắm trái tim hàng triệu tín đồ túc cầu. Những thế hệ cầu thủ nối tiếp của xứ sở hoa tuylip đã mang lại những người hâm mộ biết bao kỳ vọng về tài năng cũng như sự cống hiến cho lối đá hoa mỹ, tốc độ. Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar, Phillip Cocu, Marc Overmars, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy…là những con người như thế. Thế nhưng từ sau Euro 1988, trên đấu trường World Cup, những khát khao của người Hà Lan chưa được những anh tài của xứ sở này tưởng thưởng một cách xứng đáng. Tại Italia 1990, những hảo thủ Hà Lan chỉ vào được vòng 2, tại Mỹ 1994 vào đến tứ kết, tại France 1998 vào đến bán kết, tại Hàn Quốc – Nhật Bản 2002 đội phải ra về sau vòng loại, tại Đức năm 2006 đội chỉ vào đến vòng 2.

Với những thành tích chưa như mong đợi trên đấu trường World Cup, những “người Hà Lan bay” hôm nay đang sống trong một giấc mơ đẹp. Từ đỉnh cao Euro và những người muôn năm cũ hào hoa, đầy khát vọng, chưa bao giờ người Hà Lan đứng gần chiếc cúp thế giới đầy vinh quang như lúc này. Trước khi trái bóng lăn trong trận chung kết, Hà Lan là đội bóng mạnh mẽ và hoa mỹ nhưng vẫn có quan điểm chỉ trích tuyển trạch Hà Lan đang “phản bội” bóng đá tổng lực. Họ đã nói: “Thứ bóng đá của Van Marwijk hoàn toàn đối lập với bóng đá tổng lực…Đó không phải là thứ bóng đá trôi chảy, lãng mạn, quyến rũ, mỏng manh, đầy cảm hứng và vẻ đẹp…”. Nhưng ông Van Marvijk đã có lý khi cho rằng trong bóng đá cần có sự kết hợp hài hòa và đích đến cuối cùng là chiến thắng. Một vẻ đẹp nhưng mong manh và dễ vỡ không còn phù hợp với tôn chỉ của bóng đá hiện đại.

Lược đồ cho một chiến thắng của Hà Lan trước Tây Ban Nha có lẽ đã được Van Marwijk bàn tính cùng với những người đã viết nên lịch sử cho bóng đá Hà Lan là Ruud Gullit và Johan Cruyff. Những toan tính lý trí kết hợp với sự khôn ngoan, điêu luyện và sáng tạo phá cách của Sneijder, Robben, Robin van Persie…chắc chắn sẽ gây khó cho đàn bò tót của ông Del Bosque. Cho dù phù thủy bạch tuộc Paul dự đoán, chiếc cup sẽ nằm trong tay của những cầu thủ đến từ xứ sở Flamengo. Song với tình cảm và có phần lý trí tôi vẫn nghĩ rằng, chính những người Hà Lan sẽ làm nên điều kỳ diệu và đứng trên bục cao chiến thắng. Vì sao tôi nghĩ thế? Với những thế hệ anh tài và một quá khứ huy hoàng nhưng chưa được đền đáp. Đã đến lúc những bông hoa tuylip tỏa hương, hiến dâng vẻ đẹp rạng ngời cho xứ sở! Điều đó có xảy ra?

THIỆN LUÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nghịch lý cầu trường
Chủ Nhật, 11/07/2010 07:07 SA
Xavi, Sneijder - “chìa khóa” thành công
Thứ Bảy, 10/07/2010 16:07 CH
Bi kịch
Thứ Bảy, 10/07/2010 13:07 CH
Paul ơi!!!
Thứ Bảy, 10/07/2010 07:07 SA
Chờ lần đầu làm “vua”
Thứ Sáu, 09/07/2010 10:05 SA
Đức thua vì thiếu tự tin
Thứ Sáu, 09/07/2010 07:05 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek