Trận chung kết World Cup 2010 sẽ diễn ra vào lúc 1g30 ngày 12/7 trên sân vận động Johannesburg, Nam Phi để vinh danh nhà vô địch. Sau 62 trận đấu đã khởi tranh, nếu tóm lược lại những vui - buồn, được - mất trên sân cỏ ta sẽ nhận ra một vài nghịch lý.
TRÁI TIM NÓNG VÀ CÁI ĐẦU LẠNH
Bóng đá vốn rất cần nghệ thuật của đôi chân và một trái tim cháy bỏng có sức mạnh hủy diệt. Nhưng để thành công, những nghệ sĩ trên sân cỏ cần có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Sự đẹp mắt và thăng hoa của những đường chuyền, những pha bóng tinh tế, tinh thần fair-play sẽ không còn hiệu quả và tan biến nếu như cầu thủ sở hữu cái đầu quá nóng.
Dưới góc độ cá nhân, nhiều thiên thần đã trở thành kẻ phá bĩnh kéo theo sự thất bại không thể tránh khỏi của những đội bóng mang nhiều khát vọng. Filipe Melo (
Dưới góc độ đội tuyển, những đội bóng Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản đã vào đến vòng 1/16 là nhờ tinh thần thi đấu ngoan cường, cống hiến và lạnh lùng kể từ đầu đến khi kết thúc trận đấu, để lại cho người xem những ấn tượng khó quên. Tuyển Đức được mệnh danh là “cỗ xe tăng”, có tinh thần thép đã biến những nghệ sĩ của xứ sở Tango thành những chú bé con trong bóng đá. Trong vòng vây của những cái đầu lạnh, sự thất bại 4-0 của
GÃ KHỔNG LỒ VÀ CHÚ TÍ HON
Bóng đá là một sân chơi sòng phẳng vượt qua những phân định “chiếu trên, chiếu dưới”. Sự chuyển hóa vị trí và thân phận là hoàn toàn có thể xảy ra. Dân gian ta có câu “châu chấu đá voi” có thể vận vào được trong bóng đá. World Cup 2010 đã chứng kiến những ông lớn trở thành cậu bé khi không vượt qua nổi vòng bảng. Đương kim vô địch Ý và á quân Pháp đã phải mang va ly về nước sớm khi thân phận đã đổi thay.
Đó không phải là quy luật. Nhưng nó đã diễn ra và sẽ mãi mãi diễn ra tạo nên bất ngờ, khó lường và hấp dẫn. Nó đánh bại mọi sự yêu mến thuần khiết, mọi tính toán khôn ngoan, mọi suy đoán vốn có nhiều cơ sở. Nghịch lý cầu trường là vậy…!
THIỆN LUÂN