Tuy số lượng không nhiều như những thành phố lớn khác, nhưng ở Tuy Hòa vẫn có một số người nước ngoài dõi theo diễn biến của từng trận tranh tài tại World Cup 2010...
Gần tháng qua, người dân đất Phú đã cuồng nhiệt cổ vũ cho các đội tuyển tham dự World Cup. Một số người nước ngoài đang làm việc tại Phú Yên cũng không tránh khỏi sức hút đặc biệt của trái bóng Jabulani. Đến Tuy Hòa đúng vào dịp World Cup 2010, Peder Bisbjerg, chuyên viên tư vấn môi trường của Công ty Environmental Planning & Technology A/S rất ngạc nhiên về cách thưởng thức bóng đá của người dân Phú Yên. Anh nói: “Tôi thấy người Tuy Hòa yêu bóng đá chẳng kém gì người dân tại các thành phố lớn. Tôi đã xem World Cup ở nhiều nơi, nhưng chỉ riêng Tuy Hòa mới có kiểu mang tivi ra trước sân nhà cho hàng xóm cùng xem, cùng cổ vũ. Đây là điểm đặc biệt mà tôi rất thích”.
Dù khá bận rộn với công việc, nhưng Peder đã tranh thủ rủ những người bạn của mình cùng xem World Cup. Địa điểm yêu thích của họ là các quán cà phê có đặt tivi LCD để mọi người cùng xem. Samatha Dixon, tình nguyện viên của tổ chức Global Volunteer Network (Mạng lưới tình nguyện toàn cầu), cho biết: “Xem bóng đá ở không gian công cộng đem lại nhiều hứng khởi hơn. Mọi người cùng nhau hò reo, cổ vũ, cùng bình luận, bàn tán về trận đấu làm không khí sôi nổi hẳn lên”. Không chỉ ở các quán cà phê, các quán vỉa hè cũng thu hút nhiều người nước ngoài. Katie Douglas đến từ
Đến từ các quốc gia khác nhau, mỗi người đều muốn đội tuyển của nước mình sẽ chiến thắng. Katie là cổ động viên trung thành của đội New Zealand, Peder thì đón xem tất cả các trận đấu có đội tuyển Mỹ, còn Samatha lại mong muốn chiếc cúp năm nay về tay một đội bóng ở Nam Phi… Thế nhưng, khi các đội bóng “con cưng” của họ lần lượt dừng chân sớm tại World Cup lần này, họ cũng vui vẻ chuyển niềm hy vọng của mình sang đội tuyển khác, như Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức… Katie háo hức nói: “Xem World Cup, vui là chính”. Còn Samatha thì tiết lộ: “Tôi hy vọng trong tương lai, đội tuyển Việt
LÊ HẢO