Đang băng băng về đích, được giới chuyên môn và người hâm mộ đặt “cửa trên” so với Tây Ban Nha, nhưng người Đức đã có trận thua “tâm phục, khẩu phục” trước sức mạnh của “cơn cuồng phong đỏ”...
![]() |
Các cầu thủ Đức đã không còn là chính mình trong trận thua Tây Ban Nha |
Chỉ vài ngày trước khi gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết, cả thế giới ngưỡng mộ pha lẫn chút tò mò sau những gì mà thầy trò HLV Joachim Loew đã làm được tại World Cup 2010, đặc biệt là sau hai trận thắng không tưởng trước Anh và Argentina. Phát biểu trên tờ The Bild (Đức), HLV Joachim Loew không ngần ngại “bật mí” về thành công của đội tuyển Đức: “Tập thể đội thống nhất với nhau về việc xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt. Theo đó, mỗi cầu thủ đều phải tìm mọi cách di chuyển nhiều để có không gian cho những pha xử lý bóng. Đó là quy tắc vàng của chúng tôi ngay từ khi đặt chân đến Nam Phi”. Tuy nhiên, cái “quy tắc vàng” mà HLV Joachim Loew nói đến, đã không được phát huy một cách tối đa trong trận gặp Tây Ban Nha.
Trước khi Carles Puyol đánh đầu mở tỉ số ở phút 73, người hâm mộ không còn chứng kiến một tuyển Đức kiêu hùng như những gì đã thể hiện, mà chỉ thấy một tập thể co ro, cúm rúm bên phần sân nhà để chống đỡ những pha bóng kỹ thuật của Tây Ban Nha. Sau khi bị dẫn bàn, Philipp Lahm và các đồng đội đã vùng lên mạnh mẽ, tuy là hình ảnh của sự tuyệt vọng nhưng đã nói lên một điều, nếu Đức mạnh dạn chọn lối đá tấn công ngay từ đầu thì cơ hội không hẳn đã hết với họ. Khi Bastian Schweinsteiger được phép chơi cao hơn, cầu thủ này đã thể hiện khả năng liên kết trong các đợt tấn công của đội bóng áo trắng trước khu vực vòng cấm. Mesut Oezil lúc này cũng mạnh dạn cầm bóng và tạo ra một số đường lên bóng đột biến. Nổi bật nhất là khả năng chạy cánh của Marcell Jansen và Philipp Lahm trong những phút cuối trận đã cho thấy nếu người Đức chơi tấn công biên ngay từ đầu, đặc biệt là khoét sâu vào vị trí của Ramos (một hậu vệ chơi như một tiền đạo trong trận này) thì mọi chuyện đâu đến nỗi!.
Sau trận đấu, trả lời trong cuộc họp báo, tiền đạo Miroslav Klose cho biết: “Chúng tôi thua một phần là quá tôn trọng đối thủ. Thay vì chọn lối chơi đôi công với Tây Ban Nha, chúng tôi đã chủ động nhường khu trung tuyến cho họ và chờ đợi những đợt phản công giống như những gì đã làm trong các trận đấu trước. Tuy nhiên, đó là một sai lầm trong cách chọn chiến thuật của đội tuyển Đức”.
Những giải thích của tiền đạo kỳ cựu này hoàn toàn có cơ sở, bởi một khi để Tây Ban Nha kiểm soát được tốc độ lên bóng bằng lối chơi một chạm dựa trên nền tảng kỹ thuật của từng cá nhân là một hệ quả khôn lường cho bất kỳ đội bóng nào. Với những gì đã thể hiện trong hiệp 2, rõ ràng một bàn thắng là quá ít so với những cơ hội và áp lực mà đội bóng đến từ bán đảo Iberian tạo ra trước khung thành của thủ môn Manuel Neuer.
Có lẽ ký ức về trận thua ở chung kết Euro 2008 trước Tây Ban Nha khiến cho các đôi chân của đội bóng áo trắng không còn thanh thoát như những gì họ đã từng thể hiện. Cũng có thể “thầy” bạch tuộc Paul dự đoán đúng, khi chọn Tây Ban Nha là người đi tiếp, nhưng người Đức đã có một trận thua về mọi mặt, khi không đủ dũng cảm chọn triết lý bóng đá tấn công đã in sâu trong lòng người hâm mộ như các trận đấu trước đó.
NGÔ NHẬT