Thứ Hai, 10/02/2025 21:16 CH
Trọng tài... là con người!
Thứ Năm, 08/07/2010 09:00 SA

Jorge Larrionda và Roberto Rosetti trở thành hai trọng tài bị lên án nhiều nhất World Cup 2010. Những sai lầm của hai trọng tài này khiến người Anh và Mexico phải ôm hận, tạo nên những tranh cãi lớn nhất từ ngày vòng chung kết bắt đầu. Kaka (Brazil) và Cahill (Australia) phải nhận những chiếc thẻ đỏ oan nghiệt từ những ông vua sân cỏ… Sự cố trọng tài ở World Cup 2010, ít nhiều đã tác động kết quả các trận đấu và tâm lý của cầu thủ.

 

IRMATOV100708.jpg

Trọng tài Irmatov (Uzbekistan) công nhận bàn thắng nâng tỉ số 2-1 của Sneijder.

 

Trong một trận cầu kịch tính, với tốc độ chóng mặt, quyết định từ một con người có thể thay đổi một số phận, thay đổi lịch sử thể thao. Công bằng mà nói, sự sai lầm của trọng tài là… điều hoàn toàn không tránh khỏi. Một cỗ máy dù được thiết kế hiện đại cũng có lúc bị lỗi. Trọng tài là con người cho nên những sai lầm đó mang dấu ấn con người và hoàn toàn có thể tha thứ. Trong một cuộc chơi lớn, những chuyện được - mất, thắng – thua, vui – buồn, không thể và có thể đều có thể diễn ra trên sân bóng. Ứng xử trọng tài trên sân cỏ mang lại những dư vị khác nhau nhưng không thể thay vào đó một cỗ máy. Vì chỉ có con người mới giải quyết những vấn đề thuộc về con người.

 

Biết bao câu hỏi được đặt ra về sự thay thế và bao nhiêu oán trách, kiện cáo… sau mỗi trận đấu, nhưng trọng tài vẫn hiển hiện trên sân cỏ để đem lại sự công bằng trong giới hạn tối đa có thể.  Đêm qua trong trận quyết chiến với Uruguay, Hà Lan như được trọng tài chắp thêm cánh để bay thẳng vào trận chung kết. Nhà báo Sỹ Huyên đã bình luận trên Tuổi Trẻ: “Hà Lan lại vượt lên dẫn trước sau cú sút của Sneijder đưa bóng len qua chân hậu vệ Uruguay. Trên đường đi vào cầu môn Uruguay, bóng đi qua vị trí Van Persie đang đứng ở thế việt vị. Van Persie đã ở thế việt vị, lại cố tình nhấc chân cho bóng đi qua để đánh lừa thủ môn Muslera. Bàn thắng không hợp lệ, nhưng trợ lý trọng tài II - ông Bakhadyr Kochkarov (Kyrgyzstan) lại công nhận! Thật oan ức cho Uruguay, nhưng không cầu thủ nào phát hiện ra Van Persie việt vị.”

 

Từ đầu vòng bảng và cho đến hôm nay, vấn đề trọng tài luôn là đề tài được đưa ra mổ xẻ, bình phẩm. Là một người yêu thể thao, tôi nghĩ rằng bóng đá là một phần của cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo. Thế thì không thể yêu cầu sự hoàn hảo trong những quyết định dứt khoát và chớp nhoáng của các trọng tài. Chính sự không toàn vẹn góp phần tạo nên sự thăng hoa và bất ngờ không lường được của bóng đá. Nếu như mọi sự đều chính xác, chuẩn mực thì không ai dại dột đặt cược và những “ông lớn” như tuyển Pháp, Italia, Brazil, Argentina không phải trắng tay trong World Cup lần này.

 

THIỆN LUÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ô hồ!!! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Năm, 08/07/2010 13:30 CH
Chỉ còn một trận...
Thứ Năm, 08/07/2010 10:00 SA
World Cup - mùa hò hẹn
Thứ Năm, 08/07/2010 08:00 SA
Ấn tượng Sneijder
Thứ Năm, 08/07/2010 07:31 SA
Ngày xưa không còn nữa
Thứ Tư, 07/07/2010 08:10 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek