World Cup đến, trong khi nhiều người lâm vào tình cảnh bị “một nửa” bỏ rơi do ghiền xem bóng đá thì nhiều cặp tình nhân vẫn tìm cách dung hòa được. Thậm chí, một số bạn trẻ đã nhân cơ hội này biến World Cup thành mùa hẹn hò.
Nhiều bạn trẻ xem World Cup là cơ hội hẹn hò.- Ảnh: H.K.M
Thầm thích Lê Thị Kim Chung (xã An Định, huyện Tuy An) đã hơn một năm nay, lại học chung Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, nhưng Nguyễn Văn Thắng (phường 1, TP Tuy Hòa) vẫn chưa có cơ hội để thổ lộ. Nghe bạn bè mách Chung là con gái, song lại rất mê bóng đá, biết phòng trọ Chung không có ti vi, nên Thắng đã mời Chung và nhóm bạn thân cùng đi… uống nước mía và xem World Cup tại công viên Diên Hồng. Những buổi gặp mặt và cùng xem bóng đá đã kết nối hai tâm hồn trẻ lại với nhau.
Trong mùa World Cup, người ta dễ dàng tìm được nhau hơn. Có thể là chung niềm đam mê lối chơi của một đội tuyển, hoặc cùng yêu thích phong cách của một tuyển thủ nào đó. Hà Thị Diệu (phường 3, TP Tuy Hòa) và người yêu của mình cũng là fan ruột của
Không nhiều đôi bạn trẻ có thể biến World Cup thành mùa hẹn hò cho tình yêu của mình, Lê Văn Linh (xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) vừa bị bạn gái giận do mê xem bóng đá với bạn mà quên mất ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau. Linh đã phải xin lỗi và hứa từ nay đến hết World Cup chỉ đi xem và làm bình luận viên riêng cho nàng.
World Cup không chỉ là cơ hội để hàng triệu con tim tìm đến với nhau, chung một nhịp đập cổ vũ bóng đá mà còn “bắc nhịp cầu” cho những người đang yêu.
HÀ KIỀU MY