Đến tối 3/7, Argentina mới thi đấu tứ kết với Đức. Cuộc đụng độ giữa hai thế lực hùng mạnh khó biết trước thắng - bại thế nào nếu chưa nhìn được cục diện trên sân. Nhưng với những gì đã thể hiện, người hâm mộ chưa thật yên tâm với Maradona.
![maradona100630.jpg](/Portals/0/2010/06/30/maradona100630.jpg) |
Maradona liệu sẽ tiếp tục ăn mừng chiến thắng với Argentina? |
Không ít người khi biết Argentina gặp Đức ở tứ kết cho rằng phần thắng sẽ thuộc về đội bóng Nam Mỹ. Vì điều gì? Vì đội quân của Maradona toàn thắng cả ba trận vòng loại trong khi Đức bất ngờ sẩy chân 0-1 trước “nhược tiểu” Serbia? Vì Argentina tấn công hoa mỹ, đẹp mắt hơn “cỗ xe tăng”? Vì truyền thống Argentina nhỉnh hơn Đức và đang được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho World Cup 2010? Đó là những ước định. Và chiến thắng có thể thuộc về Argentina trong cuộc đối đầu với Đức trên sân Cape Town lúc 21g ngày 3/7, bởi ở giai đoạn này, thắng – thua chỉ là một lằn ranh mỏng manh. HLV Maradona đề nghị mọi người nhớ lại hồi ngày 3/3 vừa qua, đội bóng của ông đã thắng Đức 1-0 trong trận cầu giao hữu. Huyền thoại bóng đá thế giới này nói rằng, trận tứ kết sắp tới có thể cũng sẽ có kết quả như thế.
Song, với những gì mà Argentina thể hiện dưới sự dẫn dắt của Maradona, khó có thể nghĩ họ sẽ thắng Đức! Chiến thắng hồi tháng 3 của họ trước “xe tăng” được Maradona triển khai bằng đội hình chiến thuật “kinh điển” 4-4-2, phòng ngự và tấn công đều nhau. Khi đó, ngôi sao Messi đá cặp với Higuain ở hàng tấn công. Với kỹ thuật siêu đẳng và tốc độ của mình, tiền đạo này đã bao phen gây sóng gió cho khung thành đối phương. Còn giờ đây, trong 4 trận cầu đã qua ở World Cup 2010, Maradona sắp đội hình 4-3-1-2, Messi chơi lùi phía sau Higuain và Tevez, nhằm gia tăng sức mạnh tấn công. Người ta thấy cặp trung phong của Maradona biết ghi bàn, nhưng kẻ săn bàn lợi hại hơn là Messi cuối cùng lại chẳng ghi được bàn thắng nào. Nếu “thả” Messi chơi trung phong như khi anh đá cho Barcelona, có lẽ tiền đạo 23 tuổi này sẽ khoan thủng hàng hậu vệ đối phương tốt hơn. Người ta cũng không hiểu vì sao Maradona mãi để cặp tiền đạo trứ danh Diego Milito - Sergio Aguero trên ghế dự bị mà không để họ một lần thể hiện tài năng trong 4 trận cầu vừa qua?
Đó là nói chuyện tấn công. Còn phòng ngự, rõ ràng hàng hậu vệ Argentina chưa thật chắc chắn. Đội hình chiến thuật trên của Maradona cho thấy hàng phòng ngự của ông mỏng hơn vì khả năng hỗ trợ của tiền vệ cho tuyến sau không bằng đội hình 4-4-2. Nếu đối phương chơi phản công hay, có tiền đạo giỏi với tốc độ cao, thì việc “đánh chặn” từ xa của tiền vệ Argentina yếu hẳn. Hãy nhìn họ trong trận gặp Mexico: Maxi Rodriguez và Angel Di Maria phải đảm đương một khu vực giữa sân quá lớn, trong khi chỉ một mình Javier Mascherano “thòng” ở giữa. Họ thật khó khăn trong tranh chấp bóng với đối phương ở giữa sân để cấp bóng cho tuyến trên, lại bở hơi tai trong những pha đua tốc độ với tiền vệ, tiền đạo đối phương. Hậu quả là, hơn 25 phút trước khi Tevez ghi bàn trong thế việt vị, Argentina lúc đó chẳng làm được gì Mexico. Trong khi đó, 4 hậu vệ Gabriel Heinze, Demichelis, Burdisso và Nicolas Otamendi lại phòng ngự thiếu liên kết và chắc chắn. Bởi vậy, các tuyển thủ Mexico như Giovani Dos Santos, Adolfo Bautista, Javier Hernandez, Gerardo Torrado không ít lần được “tặng” cho các khoảng trống để uy hiếp khung thành Argentina.
Rõ ràng, nếu yêu mến Argentina, nhìn Đức thắng nhàn nhã tuyển Anh 4-1 bằng một đội hình trẻ và năng động nơi giữa sân với sự xuất sắc của Ozil, Muller, người ta không thể không lo cho Maradona.
Tiền đạo Klose của Đức nói: “Không thể so sánh Argentina với Anh, bởi hai đội có lối chơi khác nhau và sức mạnh khác nhau. Nếu bạn nhìn vào đội tuyển Argentina, về lý thuyết mà nói, tất cả các vị trí của họ đều mạnh hơn Đức vì toàn là những cầu thủ nổi tiếng. Song, tôi cho rằng đó là điều duy nhất họ giống Anh: chỉ nổi tiếng trên lý thuyết, còn trên sân lại là một thực tế khác. Đức rõ ràng không có nhiều cầu thủ ngôi sao, nhưng thực sự là một tập thể mạnh”. HLV Joachim Loew khiêm tốn hơn: “Chúng tôi có 90 phút để nỗ lực để thi đấu với Messi và những đồng đội giỏi giang của anh ấy. Nhưng Đức là đội luôn khát khao chiến thắng và thực sự là chúng tôi có cơ hội để chiến thắng”.
Phải chăng đó là lời cảnh báo của Đức dành cho Maradona?
KHƯƠNG NGUYÊN