Thứ Tư, 12/02/2025 04:29 SA
Thắng đậm Chile 3- 0, Brazil giành quyền vào tứ kết, gặp Hà Lan
Thứ Ba, 29/06/2010 09:25 SA

Rạng sáng nay, 29-6, trên sân Ellis Park (Johannesburg), Brazil đã giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2010 khi đánh bại Chile bằng tỉ số đậm 3 - 0. Như vậy, tại vòng tứ kết, đội tuyển Brazil sẽ gặp đội tuyển Hà Lan vào lúc 21 giờ ngày 2/7.

 

kaka100629.jpg

Kaka (số 10) đi bóng trước sự đeo bám của tiền vệ Arturo Vidal (Chile).

 

Điều thú vị đầu tiên của trận Brazil - Chile không đến từ hai đội mà từ trọng tài chính điều khiển trận đấu - ông Howard Webb (người Anh): Hai trận trước đó ở World Cup 2010 do ông H. Webb cầm còi là Tây Ban Nha - Thụy Sĩ và Ý - Slovakia đều có kết quả gây sốc với chiến thắng của hai đội dưới cơ (Thụy Sĩ thắng 1-0 và Slovakia thắng 3-2). Vì thế, khi trận tranh tấm vé thứ 6 vào tứ kết cũng do trọng tài H. Webb điều khiển, nhiều người lại mong “chàng tí hon David” Chile có thể lật đổ “gã khổng lồ Goliath” Brazil.

 

Tuy nhiên, về lý thuyết lẫn thực tế, điều ấy không dễ xảy ra. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Brazil thắng cả 6, chọc thủng lưới Chile đến 25 bàn; còn Chile chỉ ghi được 3 bàn. Trận này, Selecao như hổ mọc thêm vuốt với sự trở lại của tiền vệ kiến thiết Kaka và tiền đạo Robinho. Cả hai được bố trí chơi ngay sau tiền đạo cắm Fabiano, hình thành tam giác hủy diệt!

 

Trước một Brazil hùng mạnh như vậy, HLV Bielsa của Chile ý thức rất rõ rằng chơi ăn miếng trả miếng với Selecao chẳng khác nào tự hủy diệt. Ông áp dụng đấu pháp phòng thủ chặt ở từng khu vực, tập trung đánh chặn từ xa các đường lên bóng của tuyến giữa Brazil giàu kỹ thuật.

 

Các học trò của HLV Dunga tỏ ra lúng túng trước cách chơi bóng khôn ngoan của đối phương. Ngoài việc phong tỏa được những pha tấn công của tuyển vàng - xanh, các cầu thủ Chile còn tổ chức được một số pha lên bóng ấn tượng. Thế trận giằng co trong suốt 34 phút.

 

Trong lúc hàng công bị kiềm tỏa chặt thì phút 35, trung vệ Juan đã phá vỡ thế bế tắc bằng pha xông lên đón cú đá phạt góc của hậu vệ Maicon, đánh đầu tuyệt đẹp tung lưới thủ môn Bravo.

Từ đây, Selecao như chim sổ lồng. Vũ điệu samba bắt đầu nhảy múa bằng những đường đan bóng dệt gấm thêu hoa. Người hâm mộ đội bóng vàng - xanh không phải chờ đợi lâu, ba phút sau, Robinho thoát xuống biên trái, chuyền ngang cho Kaka. Cú ra chân của tiền vệ điển trai này đã loại hai trung vệ Chile, đưa Fabiano vào thế đối mặt thủ môn Bravo. Chân sút số 1 của Brazil ngoặt bóng vượt qua chốt chặn cuối cùng của đối phương, sút bóng vào lưới trống.

 

dunga100629.jpg

Dunga đang đặt dấu ấn quá đậm nét trong lối chơi của ĐT Brazil.

 

HLV Bielsa liên tục thay đổi nhân sự vào cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 nhưng không xoay chuyển được cục diện trận đấu. Phút 59, trong một pha tấn công, Robinho sút bóng đẹp mắt, nâng tỉ số lên 3-0 cho Selecao. Tiền đạo này suýt có bàn thắng thứ tư và thứ năm ở các phút 74 và 76 (một cú sút sạt cột dọc, một pha ghi bàn trong thế bị việt vị).

 

Thời gian còn lại, hai bên chơi đôi công hấp dẫn. Sự vượt trội về đẳng cấp đã mang lại cho Brazil một trận thắng oanh liệt.

 

2 HLV phát biểu phát biểu sau trận BrazilChile

 

"Đây là một trận đấu tuyệt vời với những màn trình diễn đẹp mắt của các cầu thủ hai đội. Chúng tôi đã chứng minh được bản lĩnh và đẳng cấp của mình trước đối thủ khó chơi như Chile. Tuy nhiên, chúng tôi luôn phải tập luyện để cải thiện lối chơi của mình hơn nữa. Tôi tin rằng Brazil sẽ còn hoàn hảo hơn nữa",Dunga tự tin phát biểu.


Được hỏi về đối thủ Hà Lan ở tứ kết, Dunga đã tỏ ra hết sức thận trọng: "Đó là một đội bóng mạnh và có lối chơi đẹp mắt, hiệu quả. Họ có rất nhiều những cầu thủ đẳng cấp và vô cùng kỹ thuật. Hà Lan là một đất nước có bề dày truyền thống bóng đá. Brazil sẽ không thể mất tập trung bất kỳ phút nào. Nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng quyết tâm đánh bại bất kỳ đội bóng nào".

Trong khi đó, HLV ĐT Chile, Marcelo Bielsa - bại tướng của Dunga ở trận đấu đêm qua đã tỏ ra "tâm phục khẩu phục": "Kết quả trận đấu đã nói lên tất cả. Brazil chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Họ phòng thủ chặt chẽ và tấn công cũng quá sắc bén. Các cầu thủ của tôi đã gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi dù đã có khởi đầu trận đấu không đến nỗi nào. Tôi rất tiếc vì hàng thủ của chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất nhưng dù sao cũng xin chúc mừng Brazil".

 

 

N. THẮNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Đệ nhị ngại đệ tam
Thứ Ba, 29/06/2010 19:10 CH
Niềm hy vọng Mặt trời
Thứ Ba, 29/06/2010 13:04 CH
Chiến thắng của bản lĩnh
Thứ Ba, 29/06/2010 07:04 SA
“Gánh xiếc” hạng sang
Thứ Ba, 29/06/2010 07:04 SA
Oai hùng tăng phi!
Thứ Ba, 29/06/2010 07:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek