Không còn chất lãng mạn của huyền thoại Johan Cruyff, Johan Neeskens, cũng chẳng còn lối chơi tổng lực đầy sáng tạo của “kiến trúc sư trưởng” Rinus Michels. Đó là những gì mà người hâm mộ dễ dàng nhận thấy ở đội tuyển Hà Lan tại
Hà Lan đã có mặt ở tứ kết mà vẫn chưa xuất hiện “lốc”.
Những trận đấu ở vòng bảng Hà Lan vẫn có chiến thắng, mỗi trận thắng một kiểu, nhưng chẳng có chiến thắng nào là thuyết phục và thực sự “đã mắt” người hâm mộ. Nếu nói Hà Lan bây giờ tập trung chơi phòng ngự thì không hẳn, bởi họ luôn ra sân với sơ đồ truyền thống của bóng đá Hà Lan 4 – 3 – 3 với những tiền vệ chạy cánh đặc trưng của bóng đá Hà Lan như Kuyt và Robben. Nhưng nếu nói Hà Lan chơi tấn công như những gì người ta biết về họ thì cũng không hẳn, bởi chưa bao giờ người hâm mộ thấy được lối đá tổng lực, pressing toàn sân và hạ gục đối thủ bằng những đường chuyền trung lộ hiểm hóc trong những trận đã qua. Vì thế, người hâm mộ đang phân vân, không biết nên xem Hà Lan đang là đại diện cho lối đá nào tại World Cup 2010?
Trong các đời HLV gần đây của đội tuyển áo màu da cam, có thể dễ dàng nhận thấy HLV Marwijk là người “cách tân” nhất, nhưng sự mới mẻ của ông không dựa trên nền tảng kỹ thuật, lối chơi truyền thống của đội bóng quê hương, mà lại dựa vào những bài học kinh nghiệm xương máu của người Hà Lan trong các lần tham gia những giải bóng đá lớn của châu lục và thế giới. Thất bại gần đây nhất trước đội tuyển Nga tại Euro 2008, là cơ sở để cựu HLV Feyenoord quyết tâm thay đổi cách chơi của đội bóng áo da cam. Thay vì sự cống hiến dựa trên lối chơi tấn công rực lửa ngày nào, Hà Lan bây giờ chơi tính toán thực dụng hơn hẳn.
Trở lại trận đấu của thầy trò HLV Marwijk với
Dù chưa có “cơn lốc da cam” nào xuất hiện tại Nam Phi, nhưng người hâm mộ hy vọng, trận tứ kết gặp Brazil sắp tới sẽ là cơ hội để họ kiểm chứng được đâu là giá trị thật của tập thể dưới triều đại HLV Marwijk.
NGÔ NHẬT