Họ là hai đội tuyển của hai nước láng giềng. Tây Ban Nha xếp nhì và Bồ Đào Nha xếp ba trên bảng xếp hạng mới nhất của bóng đá thế giới. Lúc 1g30 rạng sáng mai, họ gặp nhau để xem ai hơn ai.
![]() |
Fernando Torres và Cristiano Ronaldo tái ngộ trong trận đấu sống còn vào rạng sáng mai (30/6) |
Thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha sẽ được thử thách bởi đối thủ xứng tầm là “hàng xóm” Bồ Đào Nha - đội bóng duy nhất trong số 32 đội tuyển dự VCK World Cup 2010 chưa bị thủng lưới sau vòng đấu bảng. Trận đấu hứa hẹn sẽ là cuộc so tài hấp dẫn giữa những cầu thủ gần như đã hiểu cặn kẽ về nhau. Có 7 tuyển thủ Bồ Đào Nha đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha, trong đó có ngôi sao nổi tiếng C.Ronaldo. Bên cạnh đó, có 14 cầu thủ của hai đội đã từng gặp nhau 6 năm về trước trong trận đấu mà Bồ Đào Nha đã đánh bại Tây Ban Nha 1-0 ở Euro 2004.
Mặc dù kết quả trong lịch sử những lần gặp nhau, Tây Ban Nha có ưu thế hơn với 15 trận thắng, 5 thua và 12 hòa, song Bồ Đào Nha hiện nay không phải là kẻ dễ bắt nạt. Đội bóng hạng tư World Cup 2006 này đã có chuỗi không thua trong suốt 19 trận đấu gần đây và chỉ để thủng lưới có 3 bàn. Điều đó cho thấy việc khoan thủng hàng phòng ngự Bồ Đào Nha không phải là điều dễ dàng. Những trận cầu vừa qua chứng tỏ rằng Bồ Đào Nha có hàng phòng ngự vững chắc với thủ thành Ricardo, các hậu vệ Bruno Alves, Pepe, Eduardo. Đội bóng ông Queiroz cũng khiến đối thủ e ngại với đôi tiền vệ tấn công thuộc hàng ngôi sao của bóng đá thế giới: Ronaldo và Deco, có thể bất ngờ “đâm thủng tim” đối phương chớp nhoáng!
Bởi vậy, HLV Del Bosque của Tây Ban Nha ít nhiều lo lắng: “Chúng tôi phải chống lại không chỉ mình Ronaldo mà là một đội bóng lớn, một tập hợp các cầu thủ đã chơi với nhau nhiều năm và là một trong những đối thủ mạnh nhất World Cup lần này. Bồ Đào Nha phòng ngự giỏi, được tổ chức tốt và cực mạnh trong phản công. Họ rất nhanh nhẹn”. Nỗi lo của Del Bosque còn xuất phát từ màn trình diễn không thật ấn tượng ở ba trận vòng bảng của Tây Ban Nha, khi nhà ĐKVĐ châu Âu được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch bất ngờ bại trận trước Thụy Sĩ ngay trong trận mở màn và sau đó chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước đội yếu Honduras và 2-1 trước Chi Lê với chỉ 10 cầu thủ.
Tây Ban Nha tỏ ra khá mạnh ở tuyến tiền vệ dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Xavi Hernandez và Andres Iniesta, tuy nhiên trên hàng tấn công, Fernando Torres khá vô duyên khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Trong trận đấu này, Tây Ban Nha lại mất Xabi Alonso vì chấn thương, và hậu vệ trẻ 21 tuổi Javi Martinez có thể thay thế vị trí của anh. Tấn công tổng lực có đường nét, nhưng lại yếu trong dứt điểm, việc Tây Ban Nha không chủ quan trước Bồ Đào Nha, vốn rất mạnh trong phòng ngự phản công, là chuyện dễ hiểu.
Bồ Đào Nha bước vào trận này với 7 cầu thủ bị dính thẻ, trong đó có cả Ronaldo, vì thế khả năng xảy ra tình trạng một số cầu thủ “nhát chân”. Tiền vệ kiến thiết Deco hầu như đã bình phục chấn thương, song tiền đạo nhanh nhẹn Danny thì vẫn phải ngồi trên ghế dự bị. Dù thế, HLV Bồ Đào Nha, ông Carlos Queiroz, khẳng định: “Đến giai đoạn này chúng tôi phải chiến đấu để chiến thắng, nếu không sẽ mất tất cả. Bồ Đào Nha đã chuẩn bị để thể hiện hết sức mạnh của mình trên sân”.
KHƯƠNG NGUYÊN