Thứ Tư, 12/02/2025 04:16 SA
Hà Lan - Slovakia 2-1: Hà Lan giành vé vào tứ kết
Thứ Ba, 29/06/2010 09:00 SA

Tiền vệ A. Robben ghi dấu ấn trong lần trở lại đội hình chính tuyển Hà Lan bằng bàn thắng mở tỉ số giúp “cơn lốc màu da cam” vượt qua Slovakia 2-1 đêm 28/6.

 

robben1100629.jpg

Tiền đạo Arjen Robben (11, Hà Lan) tung cú sút mở tỷ số trước hậu vệ Jan Durica (trái) và Peter Pekarik của Slovakia.

 

Rất bất ngờ, Slovakia nhập cuộc với khí thế tấn công khá quyết liệt, ngược với dự đoán cho rằng HLV Vladimir Weiss sẽ bố trí sơ đồ phòng thủ để chống những cơn bão tấn công của “cơn lốc màu da cam” Hà Lan.

 

Và điều bất ngờ này suýt chút nữa mang về cho Slovakia bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên, khi tiền đạo Erik Jendrisek dứt điểm từ cự ly chừng 18m đưa trái bóng bay vọt xà trong gang tấc.

 

Nhưng như thế thì chưa đủ để khiến đội hình của Hà Lan xao động. Sau 5 phút, thế trận đã nằm trong tầm kiểm soát của Wesley Sneijder và các đồng đội. Đấy cũng là thời điểm Hà Lan bắt đầu mở ra các hướng tấn công ở trung lộ và biên trái. Nếu dứt điểm chính xác hơn trong vùng cấm Slovakia, Sneijder và Robin van Persie đã có thể mở được tỉ số trận đấu.

 

Được tung ra sân ngay từ đầu, nhưng tiền vệ Arjen Robben không dám tăng tốc bên hành lang phải mà liên tiếp chơi bó vào trong để phối hợp bóng ngắn với các đồng đội.

 

Thế trận có vẻ ngang ngửa cho đến phút thứ 18. Từ đường triển khai bóng phản công ở tuyến sau của Sneijder, Arjen Robben nhận bóng và tuôn đi như mũi tên bên biên phải. Pha vặn người ngoặt bóng vào trong của Robben đã đánh bại 2 hậu vệ Slovakia, và cú dứt điểm chân trái sau đó của anh hiểm đến độ thủ môn Jan Mucha chỉ kịp nhoài người về hướng bóng, trước khi chịu bị đánh bại: 1-0 cho Hà Lan!

 

Không khí dồn dập của khoảng 20 phút đầu tiên bắt đầu chùng xuống sau bàn thắng của Hà Lan. Các học trò của HLV Bert van Marwijk chủ động giảm tốc độ trận đấu, tổ chức kèm người theo khu vực và điều này đã đẩy Slovakia vào thế bế tắc, không tìm nổi đường vào khung thành của thủ môn Maarten Stekelenburg.

 

Sang hiệp 2, cũng khởi đi với nhịp độ chậm, thế rồi người Hà Lan lại bất ngờ khuấy động các khán đài bằng những pha uy hiếp khung thành Slovakia rất nguy hiểm. Và nhân vật chính vẫn là Robben với pha đi bóng tương tự trong hiệp 1, chỉ tiếc cú dứt điểm chân trái của anh sau đó không thắng được thủ môn Mucha thêm lần nữa.

 

Trong khi người Hà Lan chẳng việc gì phải vội vã, thì Slovakia dù rất muốn đẩy cao tốc độ trận đấu, nhưng đẳng cấp của bộ tứ tiền vệ Hamsik, Weiss, Stoch và Kucka chưa đủ để giúp họ gây được áp lực lên cặp tiền vệ phòng ngự Nigel de Jong và Mark van Bommel ở trung tuyến.

 

14-kuyt100629.jpg

HLV Marwijk chúc mừng D. Kuyt. Ảnh: REUTERS

 

Tuy nhiên, Slovakia bất ngờ tăng tốc với những pha đá 1 chạm nhanh, kéo giãn được đội hình phòng thủ của Hà Lan ở giữa hiệp và nếu 2 cú dứt điểm liên tiếp của Stoch và Vittek ở các phút 66,67 chính xác, có lẽ tỉ số đã được san hòa. Tiếc rằng, Stekelenburg đã rướn người quá xuất sắc để đẩy 2 cú sút ấy và giữ cho mành lưới của Hà Lan trong sạch.

 

Thế trận cứ ngập ngừng trôi về thời điểm cuối, và trong cảnh Slovakia bất lực với thế trận bế tắc mà mình tạo ra. Đã vậy, đến phút 84, các học trò của ông Weiss còn chịu thêm bàn thua nữa sau pha “xuất tướng” khá cẩu thả của thủ môn Mucha, giúp Dirk Kuyt chuyền bóng vào trong cho Sneijder trên đà lao xuống đệm lòng chính xác vào khung thành.

 

Slovakia chỉ tìm được bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 từ chấm phạt 11m của Vittek ở phút 90+3.

Hà Lan thắng, nhưng nhiều người không vui vì họ chờ đợi một hình ảnh tấn công rực lửa của “cơn lốc màu da cam” tràn khắp mặt sân, tiếc rằng, họ quá tính toán với cuộc hành trình của mình…

 

Hai người hùng thầm lặng

             

Ngoài Robben và Sneijder thì hai người hùng của Hà Lan ở trận này chính là D. Kuyt và thủ môn M. Stekelenburg.

 

Kuyt chơi năng nổ và không than vãn khi Robben trở lại chiếm vị trí cánh phải quen thuộc, buộc anh sang cánh trái. Không chỉ kiến tạo cho Sneijder ghi bàn thứ hai, anh còn đe dọa khung thành thủ môn Slovakia bằng những pha áp sát hoặc sút xa.

 

Stekelenburg thì mãi đến phút 68 mới phải trổ tài nhưng đó là 2 pha bóng quyết định. Nếu anh để lọt lưới, thế trận sẽ diễn biến bất lợi ngay cho Hà Lan. Thủ thành đang chơi ở đội Ajax cho thấy anh xứng đáng thế chỗ đàn anh Van der Saar dù non kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

 

N. MINH (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Đệ nhị ngại đệ tam
Thứ Ba, 29/06/2010 19:10 CH
Niềm hy vọng Mặt trời
Thứ Ba, 29/06/2010 13:04 CH
Chiến thắng của bản lĩnh
Thứ Ba, 29/06/2010 07:04 SA
“Gánh xiếc” hạng sang
Thứ Ba, 29/06/2010 07:04 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek