Thứ Tư, 12/02/2025 08:32 SA
Vòng 16 đội: Cỗ xe tăng bắn hạ sư tử Anh
Thứ Hai, 28/06/2010 07:35 SA

Tối qua (27/6), giành chiến thắng tưng bừng với cách biệt 4-1 trước những “chú sư tử” Anh, đội tuyển Đức đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2010. “Tam sư” cay đắng dừng cuộc chơi trong sự nuối tiếc bàn thắng không được trọng tài công nhận.

mueller100628.jpg

Mueller có một trận đấu tưng bừng khi suất sắc lập cú đúp vào lưới tuyển Anh

Cả Đức và Anh nhập cuộc với khí thế tấn công tràn ngập nhưng vài phút đầu hiệp 1, nhịp độ trận đấu khá chậm thể hiện sự thận trọng giữa 2 đội. Bởi họ hiểu rằng, trong trận đấu sống còn này mắc sai lầm chính là tự sát. Các cầu thủ Anh cầm bóng nhiều, giữ cự ly hợp lý và phối hợp lên bóng nhuyễn nhưng các đợt tấn công của họ đều đi vào bế tắc, trong khi tuyển Đức có hàng phòng ngự kỷ luật, các mắc xích giữa các vị trí tỏ ra rất ăn ý. Tuy kiểm soát bóng ít hơn nhưng những đòn phản công của “cỗ xe tăng” Đức lại vô cùng sắc bén, và 2 trong số 4 tình huống chớp thời cơ đó đã giúp Đức vươn lên dẫn trước tuyển Anh.

Phút thứ 20, tận dụng sai lầm ở hàng phòng ngự, tiền đạo Klose cướp bóng và cú gẩy mũi giày rất tinh tế đã đánh bại hoàn toàn thủ môn David James, 1-0 cho tuyển Đức. Hàng phòng ngự của người Anh được đánh giá rất chặt chẽ nhưng giờ đây mỏng manh hơn bao giờ hết, họ liên tục mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chỉ 10 phút sau, một pha phối hợp trung lộ giữa Muller, Oezil nhanh đã kéo giãn hàng phòng ngự của tuyển Anh và pha chọc khe thông minh của Oezil cho Klose thoát xuống đối mặt với David James, nhưng đáng tiếc cú dứt điểm lại trúng người thủ môn. Hàng phòng ngự Anh lại cho thấy sự sơ hở chết người của mình. Và chưa đầy 1 phút sau, lại là phối hợp nhanh giữa Klose và Mueller vượt khỏi sự đeo bám của hàng phòng ngự Anh và tạt ngang cho Lukas Podolski trong tư thế không bị kèm, lao xuống dứt điểm tung lưới David James, nâng tỉ số trận đấu lên thành 2-0 cho Đức.

Hai bàn thắng cách biệt đó khiến người Anh như bừng tỉnh. Phút thứ 37, Gerrard chuyền bóng như đặt vào trung lộ để Upson bật cao đánh đầu tung lưới Neuer, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Chỉ 1 phút sau, cú dứt điểm hiểm hóc của Frank Lampard phía trực diện đưa trái bóng bật xà ngang dội vào trong khung thành của Neuer, nhưng trọng tài chính Jorge Larrionda đã lắc đầu trước bàn thắng rất hợp lệ của người Anh. Đây là những phút cuối thực sự thăng hoa của tuyển Anh.

Sau giờ nghỉ giải lao, Anh chơi khởi sắc hơn, tràn lên tấn công hòng tìm bàn thắng san bằng và Frank Lampard có pha sút phạt trực tiếp ở phút thứ 51, nhưng tiếc rằng lần thứ 3 kể từ đầu trận, bóng lại tìm đến đúng xà ngang.

Sự đen đủi của người Anh trong các pha dứt điểm ngày càng nhiều. Phút thứ 67, Lampard sút phạt trúng hàng rào người Đức và pha phản công mẫu mực sau đó của họ chỉ với 2 cái tên Muller và Schweinsteiger đã mang lại bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 sau pha kết thúc căng như kẻ chỉ của Muller.

3 phút sau, cũng từ một tình huống phản công khác, đến lượt Oezil cầm bóng đua thần tốc bên cánh trái trước khi tạt ngang vào trong cho Muller đệm bóng chính xác xé tung mành lưới của người Anh, 4-1 cho tuyển Đức.

Với những gì thể hiện trong trận đấu này, chiến thắng tưng bừng 4-1 trước “sư tử” Anh, tuyển Đức hoàn toàn xứng đáng có tên trong vòng tứ kết. Còn với tuyển Anh, họ chắc chắn sẽ còn nhớ mãi thất bại này khi mà đội bóng "thế hệ vàng" đã thất thủ một cách đau đớn.

MẠNH HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ghana - Mỹ: Mỹ chờ “trả nợ tình xa”
Thứ Bảy, 26/06/2010 19:00 CH
“Kim chi” có đủ cay?
Thứ Bảy, 26/06/2010 16:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek