Hàn Quốc đã có một trận đấu trên chân với đội bóng từng hai lần vô địch thế giới Uruguay, tuy nhiên, cú cứa lòng chân phải đẳng cấp của tiền đạo Luis Suarez đã dập tắt giấc mơ của đội bóng xứ sở kim chi tại World Cup 2010.
Bóng đá Hàn Quốc có quyền tự hào về những gì mình đã làm được tại Nam Phi
Thật khó để miêu tả đầy đủ cung bậc cảm xúc của người hâm mộ bóng đá châu Á khi dõi theo những bước chạy của Park Ji Sung và các đồng đội trong cuộc đối đầu với
Khoảng thời gian của hiệp 2, Hàn Quốc đã thể hiện một lối chơi thăng hoa, cống hiến. Những pha bật tường ngắn, xen lẫn những lần leo biên của hai hậu vệ cánh Lee Young-Pyo, Cha Du-Ri đã gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự được tổ chức tốt và chưa từng bị thủng lưới lần nào sau 3 trận ở vòng bảng của Uruguay. Bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 của Lee Chung Yong chỉ là hệ quả tất yếu của những đợt hãm thành không biết mệt mỏi của các học trò HLV Huh Jung-Moo. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá châu Á đã mơ về một điều kỳ diệu cho các chàng trai xứ sở kim chi sau bàn thắng này. Tuy nhiên, trong lúc thăng hoa nhất, thì người Hàn Quốc lại nhận lấy bi kịch vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Phút 80, từ một tình huống phạt góc tưởng chừng không có gì nguy hiểm, tiền đạo đang khoác áo Ajax Amsterdam Luis Suarez, với hai nhịp khống chế trước khi thực hiện một cú cứa lòng đẹp mắt vào góc chữ A của khung thành thủ môn Jung Sung-Ryong, đem lại tỉ số 2-1 cho Uruguay. Nói không ngoa khi cho rằng bàn thắng của cầu thủ mang áo số 9 hội tụ nhiều yếu tố mà tập thể đội bóng của châu Á, cụ thể là hàng tiền đạo với những cầu thủ như Park Chu-Young hay Lee Dong-Gook chưa thể có được.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu HLV Huh Jung-Moo cho biết: “Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đã không tận dụng thành công. Đó là khác biệt giữa chúng tôi và các ngôi sao bên phía
Trong khi đó, HLV Oscar Tabarez của
Cơn mưa nặng hạt trên sân
NGÔ NHẬT