Vị trí của các đội bóng của bảng E sau loạt trận cuối cùng đã không có gì thay đổi so với trước giờ bóng lăn. Những đội bóng xuất sắc hơn là Nhật Bản và Hà Lan đã giành quyền đi tiếp với chiến thắng trước
Cú sút hạ gục thủ môn Thomas Sorensen.
Bóng đá châu Á thể hiện bước tiến mới khi Nhật Bản trở thành đội thứ hai sau Hàn Quốc giành quyền vào vòng 2 ở châu lục khác. Nếu như Hàn Quốc thành công nhờ trận hòa 2-2 với Nigeria thì Nhật Bản tạo ấn tượng mạnh hơn bằng chiến thắng với tỉ số 3-1 trước cựu vô địch châu Âu Đan Mạch, trong đó có 2 cú sút phạt trực tiếp.
Nhật trở thành đội châu Á đầu tiên ghi 3 bàn trong 1 trận ở VCK World Cup sau CHDCND Triều Tiên, đội thua Bồ Đào Nha 3-5 tại giải năm 1966.
Đó cũng là pha sút phạt trực tiếp thành bàn thứ ba từ 2 đội Đông Á. Trước đó, tiền đạo Park Chu Young phá lưới Nigeria cũng bằng cú sút phạt chân phải đẹp mắt. Xem ra các cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc có bí quyết sử dụng bóng Jabulani tốt hơn các đồng nghiệp khác.
Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 19 sau pha sút phạt cực mạnh bằng chân trái của K. Honda chếch cánh phải khung thành Đan Mạch. Bóng Jabulani đi lắc, thủ môn Sorensen dường như chủ quan, núp sau hàng rào phòng ngự. Vì thế, khi thấy bóng bắt đầu qua hàng rào thì đã muộn.
Mười một phút sau, đội Nhật Bản tặng thêm một tuyệt phẩm cho khán giả, với cú sút phạt trực tiếp cách khung thành 24 m. Tác giả lần này là tiền vệ Endo. Thủ môn Sorensen lần này di chuyển trước bắt bài nhưng cú cứa bóng bằng lòng chân phải của Endo quá hiểm.
Đội Đan Mạch dường như không chuẩn bị phương án đối phó các tình huống này, có lẽ cho rằng đối thủ không tấn công nhiều để được hưởng đá phạt. Thủ môn Sorensen cũng không nghiên cứu các pha sút phạt của Honda, người từng phá lưới Sevilla ở tứ kết lượt đi Cúp UEFA trong màu áo CSKA
Đội Đan Mạch chơi hay hơn trong hiệp 2 nhưng họ chỉ rút ngắn tỉ số từ pha đá phạt đền của D. Tomasson. Tuy nhiên, Honda đã tạo điều kiện cho
* Trận còn lại của bảng E tưởng chừng là thủ tục trên sân Green Point giữa đội đầu bảng Hà Lan và đội cuối bảng Cameroon hóa ra là một trận đấu sòng phẳng vì danh dự. Khi đôi bên không cay cú ăn thua, họ mang đến cuộc trình diễn đẹp mắt, cống hiến và giàu tính tiêu khiển.
Hà Lan toàn thắng vòng bảng.
HLV Bert van Marwijk đã làm đúng như những gì ông nói trước trận đấu khi tung đội hình chính ra sân. Với tâm lý thi đấu thoải mái, đôi bên thi nhau tấn công và thi đấu tận tình dù đôi lúc không kém phần quyết liệt. Tiền đạo Van Persie tìm thấy bàn thắng “mở hàng” trên đất Nam Phi sau một pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải ở phút 36. Pha bật tường với Van der Vaart đã làm các hậu vệ
Sang hiệp 2,
Phút 64, từ quả đá phạt của Geremi, bóng chạm tay Van der Vaart trong khu cấm. Phạt đền. Samuel Eto’o không bỏ qua cơ hội gỡ hòa cho
Mãi đến phút 73, Arjen Robben mới xuất hiện, nhưng anh vào sân không chỉ để làm nóng: 10 phút sau đó anh thực hiện pha đột phá, tung cú sút sở trường, bật cột, tạo cơ hội cho Huntelaar ấn định tỉ số.
Xếp hạng chung chuộc tại bảng E: 1-Hà Lan: 9 điểm, hiệu số bàn thắng 5/1.2-Nhật Bản: (6 điểm, 4/2). Như vậy, ở vòng 1/16, tuyển Hà Lan sẽ gặp tuyển
N. MINH (tổng hợp)