Nói đến nước Mỹ, người ta thường biết đến kinh đô điện ảnh
Donovan ghi bàn thắng giúp Mỹ lách qua khe cửa hẹp để có mặt tại vòng 1/16
Sau vòng đấu bảng, không phải đội tuyển Đức hay bất cứ đội bóng nào khác đang tranh tài tại Nam Phi mà tuyển Mỹ mới chính là đội bóng xứng đáng nhận danh hiệu có tinh thần thi đấu quả cảm nhất; đội bóng lội ngược dòng ấn tượng nhất.
Cầm hòa với đối thủ được đánh giá cao hơn như đội tuyển Anh, bị Slovenia dẫn trước đến 2 bàn trắng ngay trong hiệp 1, nhưng rồi kết thúc trận đấu bằng tỉ số hòa mà như thắng (bị trọng tài từ chối bàn thắng rõ mười mươi của Maurice Edu ở những phút cuối trận). Và mới đây, các học trò của HLV Bob Bradley tưởng như đã nói lời chia tay Nam Phi, nhưng “tượng đài” Donovan đã ghi một bàn thắng quý hơn vàng ở phút 90+2, giúp đội tuyển Mỹ có mặt tại vòng 1/16 với tư cách là đội đứng đầu bảng C. Đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể đến từ quốc gia đa chủng tộc này.
TRẦN NGÔ