Thứ Tư, 12/02/2025 13:46 CH
Và như thế họ gặp nhau
Thứ Sáu, 25/06/2010 07:30 SA

Đúng là bóng đá luôn có những bất ngờ, nhưng trước khi diễn ra World Cup 2010, không nhiều người nghĩ hai “đại gia” bóng đá của thế giới là Anh và Đức lại gặp nhau trong hoàn cảnh mà mỗi đội đều không có quyền lựa chọn đối thủ của mình ở vòng 1/16.

 

vnt100625.jpg

 

Trận gặp Slovenia là trận đấu hay nhất trong 3 trận đã đấu của thầy trò HLV Capello tại World Cup 2010. Vẫn chưa thể hiện hết 100% phong độ, những đường chuyền quyết định vẫn còn chút gì đó gượng gạo và chưa được thanh thoát, Rooney không để lại nhiều ấn tượng trước khi bị HLV Capello thay ra, nhưng ít ra người hâm mộ vẫn thấy ở đội tuyển Anh một tinh thần đoàn kết biết vượt qua khó khăn và một HLV biết lên tiếng để dập tắt những lục đục nội bộ trước khi bước vào trận đấu “sống còn” với đối thủ. Tuy nhiên, hai trận hòa thất vọng và một chiến thắng tối thiểu không giúp cho đội tuyển Anh có được vị trí nhất bảng C để tránh phải gặp đối thủ mạnh nhất bảng D ở vòng 1/16 (lúc này nhiều khả năng là Đức).

 

Ngay sau đó vài giờ, đội Đức đã nỗ lực chiến thắng và tự định đoạt số phận của mình trong bảng đấu mà có tới 4 đội bóng đều có khả năng đi tiếp. HLV Joechim Low và các học trò đã không có được cái quyền tính toán, chọn lựa đối thủ, như cách mà những đội bóng lớn vẫn hay làm cho những chặng đường dài. Người Đức đã thắng và đã tồn tại, dù biết rằng phía trước là “ông nhì” chẳng ai muốn gặp - đội tuyển Anh.

 

Rõ ràng, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với hai đội bóng mạnh, cùng “những vì tinh tú” đang thi đấu tại các giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu, và quan trọng hơn là họ sẽ không phải “đụng” nhau quá sớm, nếu như đội tuyển Anh không thể hiện một bộ mặt nghèo nàn trước Mỹ và Algeria; nếu như Đức không bất ngờ “tuột xích” trong trận gặp Serbia. Để rồi cả hai “ông lớn” này phải bước vào những trận cầu “trối sống, trối chết” ở loạt đấu cuối cùng, với mong muốn duy nhất là đừng lâm vào tình cảnh sớm rời cuộc chời như đội tuyển Pháp.

 

Ai đó đã nói rằng trong bóng đá không có mệnh đề “nếu”, mà chỉ có thắng và bại. Với trường hợp của đội tuyển Anh và Đức tại loạt cuối vòng đấu bảng, họ đã là những người chiến thắng. Nhưng với việc hai đối thủ nặng cân này phải gặp nhau quá sớm, rõ ràng đó là thất bại của những tập thể được xem là “siêu cường” trên bản đồ bóng đá thế giới. Còn hơn 90 phút nữa ở phía trước và vẫn chưa thể đánh giá ai là đội bóng mạnh hơn trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vốn có rất nhiều duyên nợ như Anh và Đức, nhưng có một điều chắc chắn là chỉ một đội bóng giành quyền đi tiếp. Đó quả là điều đáng tiếc đối với người hâm mộ nếu Rooney, Lampard, Gerrard bên đội tuyển Anh hoặc Ozil, Lahm, Schweinsteiger bên đội tuyển Đức phải nói lời chia tay giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Phong cách... Mỹ!
Thứ Sáu, 25/06/2010 07:25 SA
Bảng F: Đặt niềm tin vào Ý và Paraguay
Thứ Năm, 24/06/2010 15:00 CH
Nhật Bản và Đan Mạch
Thứ Năm, 24/06/2010 13:30 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek