Không như dự đoán của giới hâm mộ, tuyển Đức đã không thể tạo ra “cuộc tàn sát thứ hai” khi đối diện với họ là một đội hình Serbia có tổ chức, có kỷ luật và chơi phòng ngự cực kỳ tốt. Ngoại trừ tình huống Lukas Podolski “vuốt bóng” bay sạt cột dọc ngay ở phút thứ 7, hàng công tuyển Đức không tạo ra được dấu ấn đặc biệt nào, dù vẫn có đầy đủ những hảo thủ từng giúp họ “hủy diệt” tuyển Australia như Mirolav Klose, Podolski, Thoman Muller, Mesut Oezil hay Sami Khedira…
Tiền đạo Lukas Podolski (phải, Đức) sút bóng trước sự truy cản của hậu vệ Branislav Ivanovic (
Ở phía bên kia sân, dù đang rất khát điểm, HLV Radomir Antic vẫn áp dụng chiến thuật chơi phòng ngự thận trọng, phong tỏa các phương án lên bóng của tuyển Đức trước khi triển khai phản công tìm kiếm bàn thắng. Trong thế trận giống như vậy, sự hiện diện của cầu thủ chạy cánh phải Milos Krasic (17) khiến hàng phòng thủ Đức… nhức đầu.
Dù vậy, bước ngoặt bất lợi với tuyển Đức cũng đã xảy đến ở phút 37, Klose phạm lỗi với Dejan Stankovic ở khu giữa sân, tiền đạo của tuyển Đức nhận thẻ vàng thứ 2 (thành thẻ đỏ) và phải rời sân.
Tận dụng ưu thế hơn người, đúng 1 phút sau, Serbia mở tỷ số - Krasic thoát xuống bên cánh phải, tạt bóng vào vòng cấm cho Nikola Zigic đánh đầu đệm bóng để Milan Jovanovic thoải mái bắt vô lê vào lưới…
Cuối hiệp 1, tuyển Đức có cơ hội gỡ hòa, nhưng cú dứt điểm trong vòng cấm địa của Khedira lại bật vào xà ngang.
Hiệp 2 là hiệp đấu mà tuyển Đức chơi tốt hơn hẳn khi dồn sức tràn lên tấn công, ép sân
Nhưng trong một buổi chiều cực kỳ vô duyên, Podolski đã… bỏ lỡ 3 cơ hội liên tục chỉ trong vòng 2 phút (từ phút 68 đến phút thứ 70) - trong đó có tình huống sút phạt đền không qua được đôi tay của thủ thành Vladimir Stojkovic sau khi Nemanja Vidic của
Tổng cộng, Podolski đã tung ra 7 cú sút trong trận đấu và chỉ 1 trong số đó “trúng đích”, có điều lại là trúng tay Stojkovic.
Ở những phút còn lại,
Nếu
Theo SGGP