Tưởng như tuyển Mỹ phải rời sân với trận thua đau thì những nỗ lực của họ đã được đền bù sau cú lội ngược dòng ngoạn mục. Điều thú vị khi người hùng của trận đấu là tiền vệ Michael Bradley, bàn gỡ 2-2 của anh không chỉ giúp Mỹ mở rộng cửa tranh vé vào vòng 1/16 mà còn là món quà vô giá tặng HLV trưởng đội tuyển Mỹ và là cha ruột của anh, ông Bob Bradley…
Donovan (10) tung cú sút từ cự ly gần, rút ngắn tỷ số 1-2 cho tuyển Mỹ.
Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên, Slovenia nhập cuộc thoải mái khi đã có 3 điểm trong tay, trong khi Mỹ cũng không e dè khi dâng cao đội hình chơi tấn công nhằm sớm tìm bàn thắng. Dù tạo nhiều pha nguy hiểm hơn, trong đó có pha hỏng ăn đáng tiếc của Donovan ở phút thứ 9, tuy nhiên, Mỹ bất ngờ bị thủng lưới trước từ cú sút chân trái ở cự ly hơn 25m của Birsa vào phút thứ 10.
Áp lực được đè nặng bên phần sân của
Tiếp tục đẩy mạnh tấn công, đầu hiệp 2, tuyển Mỹ điều chỉnh lại khu trung tuyến khi tung 2 tiền vệ thiên về tấn công Benny và Edu vào sân. Việc các tiền vệ dâng cao giúp cho Donovan hoạt động rộng hơn, nhất là khuấy động 2 biên của
Những nỗ lực của tuyển Mỹ cũng được đền bù vào phút 82 từ cú sút chân phải vào góc cao của tiền vệ Michael Radley để giành lại 1 điểm quý giá và tự quyết định vé đi tiếp ở lượt cuối vòng bảng.
Theo SGGP