Dù được dự báo trước những khó khăn khi đối mặt với một Mexico đầy sức trẻ, nhưng thầy trò HLV Domenech đã làm người hâm mộ thất vọng với lối đá vô hồn, không cảm xúc.
Giấc mơ hoa của Pháp có nguy cơ tan vỡ nhanh chóng.
Trước ngày lên đường tham dự World Cup 2010, cổ động viên đội tuyển Pháp không ai là không bồn chồn cho số phận của những hậu duệ của những Platini, Papin và Zidane. Không lo sao được, khi đội tuyển 3 lần lên ngôi vô địch thế giới chẳng để lại một chút ấn tượng nào từ những trận đấu vòng loại, cho đến những trận giao hữu trước thềm World Cup. Và điều gì đến cũng đã đến, khi đội bóng được biết đến với lối chơi hào hoa và luôn là một trong những ứng cử viên vô địch cho mỗi giải đấu đã thua “tâm phục khẩu phục” trước một Mexico có thừa sự khát khao của tuổi trẻ. Khó có thể coi đây là một kết quả làm bất ngờ người hâm mộ. Ribery và các đồng đội của anh xứng đáng nhận lấy thất bại mà ít nhiều đã được giới chuyên môn, báo chí và người hâm mộ nhắc đến trước ngày khai mạc giải.
Trở lại trận đấu giữa Pháp và Mexico, ngoài tỉ số 2 – 0, đội bóng Trung Mỹ trội hơn các số liệu thống kê về kỹ thuật như: Cầm bóng, sút cầu môn, phạt góc… Ngược lại bên kia chiến tuyến, người hâm mộ cảm nhận được sự bất lực từ các cầu thủ trên sân cho đến băng ghế chỉ đạo. Nếu đặt một câu hỏi cho những người yêu mến đội áo lam, ai là người mà họ ghét nhất trong thành phần đội tuyển Pháp tham dự World Cup tại Nam Phi, thì dễ dàng nhận được câu trả lời: Domenech - nhân tố “tích cực” nhất trong việc phá sản lối chơi của đội bóng xứ hình lục lăng. Bị Mexico dẫn trước với tỉ số 1 – 0 ở phút 64, nhưng tất cả những gì mà người đàn ông có hai nhiệm kỳ World Cup cùng đội tuyển Pháp làm được là đứng khoanh tay và nhìn các học trò của ông mỗi người một phương chơi bóng. Trong khi đó, Valbuena, Gignac, hai cầu thủ vào sân thay người nhằm giúp cho đội tuyển Pháp thay đổi lối chơi sau khi bị dẫn bàn, chỉ làm cho người hâm mộ tuyển Pháp cảm thấy nhớ nhung Benzema, Nasri và nhiều cái tên khác nữa bị Domenech thẳng tay loại khỏi đội hình tham dự World Cup, mà chẳng có một lý do nào hợp lý.
Hậu vệ Abidal có thể là nguời chịu trách nhiệm chính, sau pha phạm lỗi với một cầu thủ của Mexico trong vòng cấm địa, để Blanco ấn định chiến thắng 2 - 0 trên chấm 11m, nhưng các cổ động viên không ai trách anh, bởi hậu vệ đang khoác áo Barca chỉ là một phần trong một lối chơi nhạt nhòa, của một tập thể không nhìn cùng một hướng, của một HLV không có tài. Và đây là những phát biểu của người được Liên đoàn bóng đá Pháp gởi gắm niềm tin trên băng ghế huấn luyện sau trận thua trước
Các cổ động viên của đội tuyển Pháp dường như sẽ không có điều gì hối tiếc nếu chẳng may đội bóng thân yêu của họ sớm nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay từ vòng bảng. Nếu vậy một chương trong lịch sử của bóng đá Pháp sẽ khép lại trong nước mắt và bi kịch, nhưng nó là điều cần thiết để mở ra một thời kỳ mới tươi sáng và long lanh hơn.
TRẦN NGÔ