“Cơn lốc màu da cam” Hà Lan, đội đang đứng thứ tư trong bảng xếp hạng của FIFA, nhà vô địch châu Âu năm 1988 đang rất phấn khích chờ đợi trận ra quân ở VCK World Cup 2010 vào tối nay (14/6). Họ được đánh giá cao hơn hẳn “những chú lính chì” Đan Mạch, đội đang xếp hạng 36 của bóng đá thế giới, cũng là một “cựu vương” châu Âu – vô địch Euro 1992.
Hà Lan đang rất tự tin trong cuộc đối đầu với Đan Mạch
“LỐC” TĂNG CẤP
Một ngày trước trận gặp Đan Mạch, HLV Berd van Marwijk tự hào thổ lộ: “Chúng tôi đã có những màn trình diễn tuyệt vời ở vòng đấu loại cũng như các trận làm nóng cho VCK World Cup. Đây là lúc Hà Lan bắt đầu cuộc chinh phục của mình”.
Rõ ràng, chỉ khi người ta tự tin vào sức mạnh chiến thắng của mình, họ mới nói chắc “như đinh đóng cột” như vậy. Thực tế cho thấy rằng, giới chuyên môn có cơ sở khi cho rằng Hà Lan là một trong những ứng viên có tiềm năng cho chức vô địch World Cup 2010. Họ có chuỗi thành tích ấn tượng, cùng một đội hình đầy “sao”. Hà Lan đến với VCK cúp thế giới lần này sau khi toàn thắng 8 trận vòng loại khu vực châu Âu, ghi được 17 bàn và chỉ để thủng lưới 2; đồng thời hoàn thiện đội hình bằng các chiến thắng giao hữu. Xét về lịch sử, trong 43 năm qua, Hà Lan chưa hề thất bại trong những lần đối đầu với Đan Mạch. Lần gặp gần đây nhất ở Euro 2000, “cơn lốc” đã cuốn trôi “lính chì” với tỉ số 3-0.
Hà Lan gần như giữ vẹn sức mạnh của mình cho trận gặp Đan Mạch đêm nay. Bộ ba tấn công Van Persie, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart đủ sức khiến người ta nghĩ đến một cuộc “tăng cấp” của “lốc” trong trận đầu ra quân. Khiếm khuyết duy nhất của họ là tiền đạo cánh Arjen Robben không kịp phục hồi chấn thương để ra sân. Dù vậy, trong tay ông Van Marwijk có một cái tên khác đủ sức đảm đương vị trí của Robben, đó là Dirk Kuyt.
Sức mạnh của Hà Lan được chính đối thủ của họ thừa nhận. “Tôi đánh giá họ rất cao. Có thể nói Hà Lan là một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu hiện nay” - tiền vệ Đan Mạch Dennis Rommedahl, một ngôi sao trong đội hình CLB Ajax của Hà Lan, nhận xét.
“LÍNH CHÌ” SẴN SÀNG ĐỐI ĐẦU
Nói như thế không phải là Đan Mạch sợ hãi. Rommedahl nói tiếp: “Thực lực của Hà Lan khiến họ và nhiều người khác tin rằng họ thắng chúng tôi một cách dễ dàng. Chính điều đó là lợi thế cho chúng tôi. Đan Mạch không có gì để mất khi đối đầu với Hà Lan, vì thế chúng tôi không khiếp sợ. Chúng tôi đã có phương án “chăm sóc” kỹ hàng tiền đạo của Hà Lan và sẽ ngăn chặn họ hữu hiệu. Kết quả trận đấu này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên!”. HLV Morten Olsen của Đan Mạch nói “triết lý” hơn: “Vấn đề là bạn thể hiện ra sao trong từng trận đấu. World Cup kéo dài đến 4 tuần và bạn phải biết làm gì để tồn tại hằng ngày. Đó là cách chơi bóng của Đan Mạch”.
Thực ra, Đan Mạch không phải là kẻ dễ bắt nạt, dù đây mới là lần thứ hai họ đến với VCK World Cup sau lần đầu năm 2002. “Những chú lính chì” đã vượt qua vòng loại khu vực châu Âu, xếp trên cả Bồ Đào Nha, để giành quyền vào VCK. Dù vậy, HLV Olsen vẫn có nhiều điều để lo lắng. Đó là ngôi sao sáng nhất, được coi là tiền đạo số một của bóng đá Đan Mạch hiện nay - Nicklas Bendtner, 22 tuổi, người đã ghi 11 bàn thắng trong 32 trận chơi cho đội tuyển - bị chấn thương không thể ra sân trận đầu. Thay thế anh có thể là Jon Dahl Tomasson hoặc Soren Larsen. Bên cạnh đó, Simon Kjaer - cầu thủ được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ xuất sắc của thế giới – cũng vừa bị chấn thương nhẹ. May mắn là thủ thành số một Thomas Sorensen kịp hồi phục sau một thời gian trật khớp bàn tay.
Thêm niềm hy vọng cho Đan Mạch Hà Lan mạnh thật, nhưng đâu phải kẻ mạnh là luôn thắng. Hầu như trước giải đấu nào họ cũng được đánh giá là ứng viên vô địch, song không ít lần những người dự báo phải buồn bã với đội bóng này. Ngoại trừ hai lần á quân World Cup liên tục trong các kỳ 1974, 1978, đến nay Hà Lan vẫn chưa biết vô địch thế giới là gì. Tại World Cup 2006, họ thua Bồ Đào Nha 0-1, bị loại khỏi vòng 16. Tại Euro 2008, sau khi thắng nhà vô địch thế giới Ý 3-0, hạ á quân Pháp 4-1 ấn tượng ở vòng bảng, Hà Lan gây thất vọng não nề ở tứ kết khi để thua Nga đến 1-3. Đây là một trong những điều để đội quân ông Olsen hy vọng khi đối đầu với “cơn lốc”.
KHƯƠNG NGUYÊN