Phối hợp nhịp nhàng, tấn công áp đảo với nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng các cầu thủ
Niềm vui chiến thắng của các vũ công Tango. - Ảnh: Reuter
So với
Ngay phút đầu của trận đấu, Argentina đã có pha bóng nguy hiểm về phía “đại bàng xanh”, rất tiếc là cú đệm bóng cận thành của Higuain lại đi chệch cột dọc. Không phải chờ lâu, phút thứ 6, sau pha phạt góc hậu vệ Gaby Henze lên tham gia tấn công, trong tư thế thoải mái bay người đánh đầu làm tung lưới thủ thành Vincent Enyeama. 1-0 cho
Sau bàn thắng, các cầu thủ
Sau giờ giải lao, thế trận giữa 2 đội không có nhiều thay đổi, bóng vẫn chủ yếu lăn bên phần sân của đại diện châu Phi. Liên tục các cú sút về phía khung thành của Nigeria của tiền đạo Messi và Higuain nhưng trong một đêm khá vô duyên, cú sút của hai hảo thủ này khi thì chệch cột dọc khi thì bị thủ môn Vincent Enyeama vô hiệu hoá.
Tuy không thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 1, nhưng
* Trước đó không lâu cùng bảng B, Hàn Quốc đã chiến thắng “lão tướng” Hy Lạp với tỉ số cách biệt 2-0. Nằm cùng bảng với hai đội bóng mạnh
Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. - Ảnh: Reuter
So với Hy Lạp giành vô địch châu Âu năm 2004, Hy Lạp năm 2010 vẫn không có nhiều thay đổi trong đội hình và lối chơi. Vẫn là những đường chuyền bóng đơn giản rồi bất ngờ chuyền bóng từ cánh vào vòng cấm địa để tận dụng chiều cao của các tiền đạo nhưng lối chơi này gần như phá sản trước lối chơi chặt chẽ của Hàn Quốc và sự thận trọng của thủ môn Jung Sung-Ryong.
Sang hiệp 2, Hy Lạp đưa tiền vệ tấn công Christos Patsatzoglou vào sân nhưng thế trận của đội bóng áo xanh vẫn không thay đổi so với hiệp 1. Ở phút 52, Park Ji-Sung tận dụng sự lóng ngóng của một hậu vệ áo xanh, cướp bóng và đối mặt với thủ môn Hy Lạp. Không khó khăn để Park nâng tỉ số lên 2-0 cho “những chú hổ phương Đông”.
Sau bàn thua, Otto Rehhagel đưa vào sân hai tiền đạo Salpigidis và Pantelis Kapetanos. Cộng với sự chùng xuống của Hàn Quốc, Hy Lạp đã có những pha tấn công gây sóng gió cho thủ thành Jung Sung-Ryong. Tuy nhiên, các cầu thủ Hy Lạp vẫn không làm lưới Hàn Quốc rung lên dù chỉ một lần. Thua trận này, dường như cánh của đã khép lại với Hy Lạp. Ngôi nhì bảng B sẽ là sự tranh chấp của Hàn Quốc và
M.HÙNG (tổng hợp)