HLV bóng đá Nguyễn Ngọc Khuê: “Argentina thắng cách biệt 1 bàn, Hàn Quốc hòa”
Có nhiều ý kiến khác nhau về khả năng cầm quân của HLV Maradona, nhưng cá nhân tôi đánh giá “Cậu bé vàng” sẽ giúp
Nói về đẳng cấp và lực lượng, Hàn Quốc yếu thế hơn cựu vô địch Euro 2004 Hy Lạp. Tuy nhiên, đại diện châu Á lại có ưu thế sức trẻ và sự quyết tâm. Với lực lượng hiện tại, theo tôi trận đấu giữa Hàn Quốc và Hy Lạp không phải là một trận đấu hấp dẫn và sẽ có tỉ số hòa không bàn thắng.
Nguyễn Phi Hùng (phường 7, TP Tuy Hòa): “Xem “giò”
Trong số các ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2010, tôi nghĩ Argentina là một trong những đội bóng bị “soi” nhiều nhất. Đơn giản bởi vì đội bóng này đang dưới quyền chỉ đạo của “số 10 huyền thoại” Maradona. Không ai có thể bàn cãi về tài năng của “Cậu bé vàng” khi anh còn là cầu thủ. Tuy nhiên, trên cương vị HLV, Maradona lại chưa mang đến luồng gió mới nào cho đội tuyển bóng đá đến từ xứ sở vũ điệu Tango. Xét về đẳng cấp và chất lượng của từng cầu thủ trên sân, tôi nghĩ
Lê Tiến Chuẩn (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh): “Hy vọng Hàn Quốc sẽ thắng”
Trong trận đối đầu với Hy Lạp vào chiều tối nay, tôi cũng như người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ theo dõi những bước chạy của các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi. Trong số các đại diện của châu Á, Hàn Quốc là đội bóng được kỳ vọng có mặt ở vòng “knock out” nhất, bởi ngoại trừ Argentina có trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, tôi nghĩ khả năng chiến thắng của Park Ji-sung và các đồng đội trước Hy Lạp cũng như Nigieria là hoàn toàn có thể. Bên cạnh đó, vào thời điểm này, đoàn quân của HLV Otto, với lối chơi thiên về phòng ngự, không còn phát huy hiệu quả như thời điểm họ đăng quang ngôi vô địch Euro 2004, khi một số cầu thủ trụ cột cũng đã bắt đầu luống tuổi và không còn đạt được phong độ cao. Đó là cơ sở để Hàn Quốc giành 3 điểm trong trận ra quân. Tôi dự đoán Hàn Quốc sẽ thắng với tỉ số 2 -1.
TRẦN NGÔ (ghi)