Tối qua (11/6), ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2010 đã chính thức khai mạc sân vận động Soccer City của TP Johannesburg (Nam Phi).
Với chủ đề “Welcoming the World Home to Africa” (Chào mừng đến với ngôi nhà thế giới tại châu Phi), lễ khai mạc World Cup 2010 đã diễn ra sôi động, giàu sức sống và mang đậm màu sắc của nước chủ nhà Nam Phi nói riêng cũng như châu Phi nói chung. Mở đầu bằng hình ảnh em bé giới thiệu về những nét đặc trưng nhất của đất nước Nam Phi, cùng những bước tiến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đất nước tổ chức kỳ World Cup lần đầu tiên trên Lục địa Đen, từ kinh tế, văn hóa đến xã hội.
Những vũ điệu sôi động cùng màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ nổi tiếng của châu Phi và thế giới trong hơn 40 phút đã truyền tải đầy đủ thông điệp "Hãy để trái bóng mang đến hòa bình cho thế giới".
Trên khán đài, trong tiếng kèn vuvuzela và trên đầu đội những chiếc mũ Makarapas ngộ nghĩnh đầy màu sắc, cổ động viên Nam Phi đã mang đến cho thế giới những vũ điệu rất sôi động. Ở dưới sân, các nghệ sĩ trình diễn những ca khúc và điệu múa mang đậm chất châu Phi khiến người xem sống trong những cung bậc cảm xúc khác nhau. Xen lẫn giữa những màn biểu diễn này là sự xuất hiện giọng trầm và đầm ấm của anh hùng giải phóng dân tộc của Nam Phi, Nelson Mandela.
Lễ khai mạc trở nên ấn tượng khi những lá cờ của 32 quốc gia tham dự World Cup được xếp theo từng mảnh ghép khá ấn tượng. Những mảnh ghép này khi được lật ngược lại lại trở thành biểu tượng của World Cup 2010, World Cup của cả châu Phi, World Cup của bạn, của tôi và của chúng ta.
Lễ khai mạc khép lại bằng màn trình diễn của năm máy bay bay trên bầu trời sân vận động
Lễ dựng cờ 32 quốc gia tham dự VCK World Cup 2010. Hình ảnh con bọ hung đơn giản mà ấn tượng. Những vũ điệu sôi động tràn ngập sắc màu.
M.HÙNG (tổng hợp)