Chủ nhà Nam Phi dẫn bàn trước cho đến phút 79 nhưng rút cuộc lại đánh mất hai điểm khi để cho Mexico gỡ hòa 1-1 trong ngày ra quân (11/6). Kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu và được chơi hơn người ở những phút cuối trận, nhưng đội tuyển Pháp lại bất lực trước cầu môn Uruguay và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 chung cuộc.
Tshabalala vui mừng khi mở tỉ số trận đấu cho đội nhà Nam Phi.
Đội khách
Sự vùng dậy của Bafana Bafana (Nam Phi) báo hiệu thế trận trong hiệp 2 sẽ khởi sắc hơn. Nam Phi trở thành một đội khác hẳn sau giờ nghỉ với những chỉ đạo kịp thời của chiến lược gia giàu kinh nghiệm tại World Cup với 6 lần tham dự giải đấu. Đến phút 55, cả cầu trường
Ngay sau đó, Nam Phi triển khai thế trận phòng ngự chặt, phản công nhanh rất bài bản. Nhưng thủ môn Khune cũng phải một lần xuất thần trổ tài cứu thua sau pha xử lý tinh tế của Dos Santos. Chủ nhà có những cơ hội tốt để gia tăng cách biệt nhưng các chân sút đều bỏ lỡ đáng tiếc. Trong lúc hàng công phung phí cơ hội thì hàng thủ "Bafana Bafana" lại chưa đủ tỉnh táo để bảo vệ thành quả mong manh.
Phút 79, từ pha tạt bóng đơn giản của Guardado bên cánh trái, Marquez âm thầm xuất hiện phía góc xa, thoải mái khống chế rồi sút vào khe giữa thủ môn với cột dọc, gỡ hòa cho
Sau kết quả hòa 1-1 trong trận mở màn World Cup 2010 giữa Nam Phi và Mexico, người hâm mộ chờ đợi một cuộc đối đầu cởi mở hơn giữa Pháp - Uruguay trong trận đấu còn lại tại bảng A.
Tung ra đội hình mạnh nhất và đều thể hiện rõ quyết tâm giành một trận thắng để sớm định đoạt số phận của mình, cả Pháp và
Tuy nhiên, dù được đánh giá cao hơn, kiểm soát nhiều bóng hơn và thậm chí còn chơi hơn người trong những phút cuối trận, “Gà trống” Pháp lại không thể một lần chọc thủng lưới
NGÔ NHẬT (tổng hợp)