Bất ngờ lớn nhất đã diễn ra trong ngày thi đấu thứ 9 khi ĐKVĐ giải là Rafael Nadal (Tây Ban Nha, hạng 2 ATP) đã bỏ cuộc nửa chừng trong trận đấu mà nếu anh có cố gắng đứng lại cũng không thể nào chống đỡ nổi Andy Murray (Anh, hạng 5 ATP) vốn chơi cực kỳ dũng mãnh.
Hình ảnh bất lực của Nadal trên sân đấu
Chiến thắng 6/3, 7/6 (7-2), 3/0 của Murray cho thấy kết quả chung cuộc của giải đơn nam ở Australian Open 2010 nhiều khả năng sẽ… khác đi, những ứng viên hàng đầu có thể sẽ không giành được chiến thắng!
Mọi việc tưởng chừng như rất thuận lợi cho tay vợt người Tây Ban Nha - khi anh sớm… thắng break-point ngay ở… rơ đấu thứ 3 và dẫn 2/1. Tuy nhiên ngay sau đó,
Ở ván đấu thứ 3,
Với kết quả này, Murray xuất sắc tiến vào bán kết, nơi anh sẽ đụng tay vợt hạng 14 thế giới người Serbia là Marin Cilic - người vừa có trận thắng tay vợt số 1 nước Mỹ Andy Roddick khá nghẹt thở với điểm số 7/6 (7-4), 6/3, 3/6, 2/6, 6/3.
Đây mới là lần đầu tiên
Ở giải nữ, Justine Henin tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của bản lĩnh và sự già dặn khi khuất phục Nadia Petrova đang có phong độ rất cao bằng chiến thắng 7/6 (7-3), 7/5.
Với kết quả này, Henin đã giành quyền vào chơi bán kết ở Grand Slam đầu tiên trong vòng 20 tháng qua và cô sẽ gặp tay vợt người Trung Quốc Zheng Jie (vừa thắng Maria Kirilenko 6/1, 6/3.Xem ra, tay vợt người Trung Quốc không phải là đối thủ thật sự của Henin - cựu số 1 nữ thế giới người Bỉ.
Theo SGGP